Được và không được

Xã hội
- Xem ra chuyện xin việc làm bây giờ quả là khó khăn!- Hai Phiếm nhăn nhó.

- Xem ra chuyện xin việc làm bây giờ quả là khó khăn!- Hai Phiếm nhăn nhó.

- Quá khó khăn vì đào tạo cứ đào tạo nhưng nơi tiếp nhận thì biên chế có hạn. Nhưng bác yên tâm, hầu như tất cả các địa phương đều có chính sách rải thảm đỏ đón người có tài về cống hiến cho địa phương...

- Thế cô Trần Thị Diệu Hương ở Quảng Bình xin được việc rồi nhưng bị mất việc chỉ vì có bằng Đại học để rồi Sở Nội vụ dành chỗ cho người có bằng thấp hơn là sao?

- Chắc là trường hợp ngoại lệ! Mà cũng có thể cô này được tiếp nhận rồi nhưng không chịu "biết ơn" nên dù được tiếp nhận vẫn bị loại chăng?

- Cô Phan Thị Cảnh ở Nghệ An có bằng đỏ của Trường ĐH Kinh tế quốc dân sao lại vất vả trong chuyện xin việc vậy?

- Thi được vào Đại học KTQD đã là giỏi lại có bằng đỏ tốt nghiệp và được kết nạp Đảng khi là sinh viên thì quá là người tài rồi. Nhưng chắc cũng là ngoại lệ vì đừng tưởng chuyện học giỏi, bằng đỏ là đủ bởi phải cần thêm một cái gì đó nữa... Ông Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trong một cuộc họp báo đã thẳng thắn: "Đang công tác ở Hà Nội, tôi đọc một số báo cáo của tỉnh phản ánh tình trạng Nghệ An thiếu vắng nhân tài. Nay về lại nghe dư luận một số người đi xin việc phải mất không dưới 100 triệu đồng. Không thể chấp nhận có việc như thế".

- Và chuyện anh Hưng ở Bắc Ninh...

- Thôi thôi, khỏi kể thêm nữa! Những trường hợp bác biết là những chuyện um xùm trên báo và cuối cùng thì lãnh đạo địa phương đều đã "xin rút kinh nghiệm" và sẽ bố trí công việc phù hợp. Quan trọng hơn là còn bao trường hợp tương tự đang phải âm thầm gõ mọi cửa vẫn đang chờ dài cổ.

- Xem ra không cần học giỏi, bằng đỏ làm gì mà chỉ cần cốt ở "nhân thân"! Ví dụ có ông này bà kia quen biết rồi học hết phổ thông xin làm hành chính ở cơ quan nào đó, sau vài tháng hoặc 1 năm, cơ quan cử đi học là hay nhất, học xong chắc chắn có suất, thậm chí đi học còn có lương và cơ quan còn chu cấp tiền học!

- Thế ra chuyện tiếp nhận không bắt đầu từ năng lực mà bắt đầu từ sự quen biết và cả chuyện "biết chạy" sao? Thế thì bao giờ guồng máy mới khá lên được?!

- Người giỏi không chịu "chạy" và đứa "chạy" thường là kẻ chẳng ra gì nên mới có chuyện người được làm thì không làm được còn người làm được thì không được làm...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn