Hai trận thắng, một trận thua ở vòng bảng Suzuki Cup 2008 đã giúp đội tuyển bóng đá VN tiếp tục hành trình chinh phục bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, những cái được và chưa được của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã bộc lộ khá rõ sau vòng đấu bảng. Giờ đây là lúc các học trò của HLV Calisto không thể mắc những sai lầm nếu muốn tiếp cuộc hành trình tìm tấm HCV khi chặng đường tiếp theo là ĐTVN tiếp tục phải chứng tỏ mình trước các nhà ĐKVĐ AFF Cup Singapore tại bán kết.
Cái được...
Tại đấu trường khu vực, đội tuyển VN vẫn luôn được các nhà chuyên môn đánh giá cao về mặt tinh thần nhưng lại yếu về mặt thể lực. Vì thế, chúng ta thường không thua về thế trận, song lại dễ thất bại ở những phút cuối. Tuy nhiên những điểm tiến bộ đáng nói là tại AFF Cup 2008, điểm yếu đó đã phần nào được khắc phục. Với mật độ thi đấu hai ngày một trận, các cầu thủ vẫn bảo đảm thể lực để có một hiệp hai giành chiến thắng nghẹt thở trước Malaysia bằng bàn thắng ở những phút cuối trận. Và ở trận gặp Lào, sau hiệp một đầy bế tắc là hiệp hai bùng nổ với 4 bàn thắng, chính thức đưa đội tuyển chúng ta vào bán kết. Thêm vào đó, người ta thường đề cao ông HLV người Bồ Đào Nha ở con mắt nhìn xa trông rộng khi phát hiện những nhân tố có thể gây đột biến thì lần này chàng tiền vệ nhỏ con Thành Lương là ví dụ điển hình nhất của ĐTVN. Màn trình diễn ấn tượng của Thành Lương trong giải đấu lớn đầu tiên của sự nghiệp, cầu thủ này là điểm sáng có thể nói là duy nhất của đội tuyển VN trong trận thua Thái Lan, ghi bàn thắng mở màn cho chiến thắng trước Malaysia và một lần ghi bàn vào lưới ĐT Lào được đánh giá là rất đẳng cấp.
Công Vinh là cầu thủ gây thất vọng nhất tại AFF Suzuki Cup 2008. Ảnh: Hoàng Gia |
Cái chưa được...
Cái chưa được thì chúng ta có thể lo ngại nếu ĐTVN muốn tiếp tục trinh phục tấm HCV tại khu vực. Gây thất vọng chính là tiền đạo được đánh giá là số 1 Việt Nam hiện tại và cũng là cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam giờ đây khi chưa một lần phát hỏa. Công Vinh hầu như biến mất trong hai trận đấu đầu tiên gặp các đối thủ xứng tầm là Thái Lan và Malaysia. Thậm chí gặp đối thủ bị đánh giá kém nhất bảng là ĐT Lào, Công Vinh cũng không có được một giây phút lóe sáng nào và đành cam phận ra sân để nhường chỗ cho tiền đạo Việt Thắng - người đã khai thông cho chiến thắng 4 sao của ĐT Việt Nam trước Lào bằng bàn mở tỷ số. Cùng đó, Bảo Khanh, một trong những cầu thủ thâm niên nhất của tuyển VN lại có những pha bóng vô duyên, thiếu cảm giác, kết thúc là pha chấn thương sau tình huống hỏng ăn chỉ cách khung thành chừng 2m trong trận gặp Lào. Những cầu thủ gây thất vọng khác có thể kể đến là đội trưởng Tài Em với những bước chạy nặng nề, không một pha bóng ra hồn, Hồng Sơn với pha bắt bóng ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua trong trận gặp Thái hay Như Thành vụng về trong trận gặp Malaysia... Họ đều là những cầu thủ được kỳ vọng lớn nhất tại AFF Cup của ĐTVN nhưng đóng góp tại giải lần này hầu như là thất vọng chứ không thể nói là tròn vai. Về thế mạnh nhất của ĐTVN từ trước đến nay là tinh thần cũng không được các cầu thủ VN phát huy, thậm chí người cần phải có cái đầu lạnh và trái tim nóng như vị HLV Calisto cũng không giữ nổi được bình tĩnh cần thiết và dẫn đến việc tranh cãi quyết liệt không đáng có trong trận đấu gặp Thái Lan dẫn đến bị truất quyền chỉ đạo trong trận gặp Malaysia và cả trận gặp Lào. Ai cũng có thể hiểu được rằng ông Calisto có một cá tính mạnh mẽ, nóng tính có tiếng. Nhưng là người có nhiều kinh nghiệm, chịu trách nhiệm dẫn dắt ĐT mà hành xử như ông Calisto thì quả là điều phải xem xét.
Chuẩn bị cho cuộc knock-out
Các trận đấu ở vòng bảng đã kết thúc, nhưng những thử thách mới đang chờ đợi thầy trò ông Calisto với 2 trận đấu sắp tới gặp Singapore. Bây giờ chính là lúc các cầu thủ cần giữ được sự tỉnh táo nhằm nắm giữ thế trận và giúp các "sao" kịp thời tìm lại mình, tỏa sáng đúng lúc cho mục tiêu cuối cùng. Sự đoàn kết, đồng lòng cũng cần được nhắc đến như một yếu tố quan trọng, để đội tuyển VN hợp thành một khối với một cái đầu tỉnh táo và một trái tim cháy bỏng khao khát chiến thắng.
Thành Trung