- Hoan hô ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng!
- Chuyện gì?
- Đi một số nơi trên đất nước mình, tôi cứ ngỡ như lạc vào đất Trung Quốc! Biển hiệu tiếng Trung Quốc lấn cả biển tiếng Việt, rồi đèn lồng đỏ cứ là la liệt ở Bắc Ninh, bãi Cháy (Quảng Ninh), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Dương...
- Can hệ gì tới Đà Nẵng?
- Tại hội nghị Thành ủy, thấy hiện tượng “nhức mắt” trên hạt mình quản lý, ông Bí thư lệnh luôn: “Dẹp hết bảng hiệu Trung Quốc! Làm đi, bao giờ làm, bao giờ xong? Bây giờ làm luôn đi. 2-3 ngày sau là phải xử lý xong vấn đề này. Nói là làm chứ không để nó nguội... Để biến đó thành thành phố Tàu là không được. Rất nguy hiểm!”.
- Cho tôi thêm một tiếng hoan hô! Dưng ngoài chuyện trên, còn nhiều nơi có khu vực người Trung Quốc ở, xây dựng mà hình như người lạ khó vào được!
- Đất của mình, anh là khách đến mới chính là người lạ, sao lại quây kín không cho chủ nhà biết anh làm gì ở bên trong là thế nào?
- Lại còn chuyện người Trung Quốc sang ta lao động chui, nhưng không xử lý được!
- Không xử lý được thì hóa ra những người có trách nhiệm xử lý nhưng không xử lý được đang lưu vong trên chính đất nước của mình à?
- Thế cho nên chuyện trên của ông Trần Thọ ở Đà Nẵng vốn là bình thường, không có gì phải hoan hô vì việc đáng ra là phải thế đã thành không bình thường nên bà con rất quan tâm và phấn khởi.
- Nhưng rất đáng hoan hô thái độ thẳng thắn, quyết liệt!
- Mong sao ở đâu cũng thế, quan chức nào cũng thế để bà con dành sự hoan hô cho những điều khác lớn hơn!
Cả Nghĩ