Khi anh Luân đang đứng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, bất ngờ có 4 đối tượng xông vào đánh và cướp tài sản.
0h30 ngày 22.3.2012, anh Nguyễn Thành Luân (SN 1992, trú ở Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ) đến phòng 101, nhà nghỉ 131 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) thì gặp một phụ nữ xinh đẹp (chưa rõ lai lịch). Trước sự cuốn hút của cô gái, anh Luân đã đứng lại bắt chuyện.
Trò mỹ nhân kế khiến nhiều người bị sập bẫy (ảnh minh họa). |
Khi 2 người đang nói chuyện thì bất ngờ có 4 đối tượng xông vào đánh anh Luân. Chúng vu cho anh Luân có quan hệ bất chính với người phụ nữ trên là vợ của 1 đối tượng trong nhóm. Bọn chúng đã cướp 1 chiếc Ipad, 2 chiếc điện thoại di động, 1 ví da trong có 300 nghìn đồng và một số giấy tờ cá nhân của anh Luân.
Sau đó, người phụ nữ xinh đẹp này cùng 4 đối tượng bỏ trốn. Công an quận Đống Đa tổ chức điều tra.
Theo Lao Động