Theo dõi trận bóng đá ĐTLA - HAGL chiều ngày 11/1 vừa qua, Hai Phiếm thở dài:
- VFF đừng ngộ nhận mà Bóng đá Việt năm nay lại xôi hỏng bỏng không!
- Có một trận mà dính gì đến VFF với BĐVN?
- Khi HLV Miura chê VFF giờ giấc luộm thuộm, lập tức có ý định chỉ để ông nắm Tuyển QG còn đôn HLV Graechen lên nắm U23 dự SEA Games năm nay với lý do giảm áp lực cho ông Miura dù hợp đồng đa ký để ông lo cả 2 đội!
- Thì U23 chủ yếu lứa U19 HAGL do thầy Graechen đào tạo…
- Thầy cấp 1 dạy nên trò giỏi nhưng theo trò mãi sao được, chuyển cấp phải để thầy khác chứ! HLV Graechen là thầy dạy trong trường, còn nay là ra đấu trường. Xem trận hôm nay thấy HAGL bị đối phương bắt bài mới thấy HLV Miura rất giỏi đọc trận đấu và biết dùng quân!
- Ờ…ờ… không thể dựa hoàn toàn vào U19 HAGL dù được đào tạo bài bản nhưng thiếu kinh nghiệm để tham dự SEA Games năm nay. Các đội U23 trong khu vực ĐNA càng không phải là ĐTLA!
- Các ông bình luận viên lại còn kêu Công Phượng bị kèm, bị đối phương dùng tiểu xảo là những cái đương nhiên có trong bóng đá khiến “thần đồng” bị vô hiệu hóa. Không lẽ đối phương không được làm gì để Công Phượng thể hiện tài năng đưa bóng vào lưới?
- HAGL thua ĐTLA 1-2 trận này cũng là cái hay để kéo những cái đầu trên mây trở lại mặt đất!
- Nhưng khi VFF vì tự ái với ông Miura mà vẫn cứ cố tình “tiểu xảo” để HLV này ngồi chơi xơi nước trong SEA Games thì sao nhỉ?
- Khi có quyền mà chỉ vì cá nhân, không vì sự phát triển thì chả cứ bóng đá, lĩnh vực nào cũng mãi nằm ở vùng trũng mà thôi!
CẢ NGHĨ