Đừng mượn văn hóa để... tiêu tiền

15-10-2018 06:59 | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm hồ hởi:

- Thế là TP.HCM đã thông qua dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch 1.700 chỗ ở Thủ Thiêm với dự toán 1.500 tỷ đồng! Hoan hô tinh thần coi trọng văn hóa nghệ thuật của thành phố!

- Coi trọng VHNT thì trước hết phải hiểu về VHNT. Xây một nhà hát trước hết phải nghĩ đến hiệu quả và phát huy hết công năng của nó. Nhạc giao hưởng có bao nhiêu người xem/buổi và chương trình ra sao, có kín các đêm không mà những 1.700 chỗ ngồi. Rồi nhà hát sẽ tọa lạc ở chân cầu Thủ Thiêm, xe cộ qua lại ầm ầm có đảm bảo độ rung không ảnh hưởng đến kỹ thuật và nghệ thuật? Xây xong rồi cho thuê tổ chức hội nghị, đám cưới sao?

- Nhưng thế giới đã có những nhà hát giao hưởng nổi tiếng...

- Không phải thế giới có là mình phải đua theo. Đấy là bệnh huếnh hoáng!

- Thế khi có đoàn nhạc vũ kịch giao hưởng nước ngoài đến thành phố biểu diễn thì sao?

- Mấy năm mới có 1 đoàn và diễn được bao nhiêu buổi trong khi Nhà hát lớn TP đủ khả năng đáp ứng và ghế khán phòng phù hợp lượng khán giả. Thành phố còn bao việc dân đang cần...

- Thì TP.HCM cũng đã đầu tư xây bệnh viện, cầu vượt, chống ngập...

- Vấn đề là đầu tư như thế nào? Bao nhiêu BV nữa để bệnh nhân không phải nằm ghép, thoát ngập ra sao, bao giờ xong? Chứ đầu tư nửa vời, đường vẫn ngập, BV vẫn chật và nhà hát không có khán giả quả là lãng phí!

- Hay là chuyện xây nhà hát chỉ là mượn văn hóa để tiêu tiền thôi nhỉ?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn