Đừng dạy trẻ kiểu nhồi nhét

24-09-2011 09:13 | Xã hội

Hai Phiếm đi họp phụ huynh đầu năm cho cháu thấy các vị cha mẹ học sinh kêu quá chuyện các cháu tiểu học phải vác cặp sách nặng trĩu hông, trĩu vai,

Hai Phiếm đi họp phụ huynh đầu năm cho cháu thấy các vị cha mẹ học sinh kêu quá chuyện các cháu tiểu học phải vác cặp sách nặng trĩu hông, trĩu vai, có cháu không đủ sức vác thì phải kéo như đi du lịch, có vị thử cân lên được 8,6kg! Ông than thở:

- Người lớn đang đánh cắp tuổi thơ của trẻ!

- Chẳng qua người lớn mong trẻ giỏi hơn mình lúc bằng tuổi chúng nó nên mới thế! Sách mỗi năm nhiều và dày thêm. Người lớn tưởng trẻ là thần đồng nên chương trình tha hồ quá tải!

- Hay đây là biện pháp bắt trẻ đi học thêm để thầy cô có thêm thu nhập ngoài lương?

- Không chứng cứ thì không suy diễn. Có điều là ngành giáo dục có tìm hiểu đối tượng giáo dục không để biết các cháu tiếp thu lượng kiến thức nhồi nhét trong sách, trong chương trình thế nào...

- Đúng thế! Nhồi vô tội vạ không tìm hiểu đối tượng thì mọi phương pháp, nội dung dù có hay ho, có khoa học đến mấy cũng dễ trở thành nỗi kinh hoàng của trẻ!

- Xem ra ngành giáo dục cần nghiên cứu tắp lự để dạy những gì các em cần chứ không dạy những gì chúng ta có.

- Nhưng như thế chẳng hóa ra đơn giản, không ai thấy được tri thức cao siêu của các nhà làm chương trình và viết sách giáo khoa?

Hai Phiếm cười hì hì:

- Tôi không rõ về giáo dục nhưng thực tế ngoài đời hễ ai nắm chắc vấn đề thì phát biểu ngắn gọn, dễ hiểu. Ông bà nào nắm không chắc thì nói vòng vo, lộn xộn...

- Bác nói thế chẳng hóa ra các nhà giáo dục không nắm được giáo dục sao?

- Vậy sao bao năm nay lắm cải cách thế? Chỉ thương cái xương sườn, xương sống các cháu trước cái cặp to đùng...
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn