Đức vs Hy Lạp: Cỗ xe tăng cuốn phăng tất cả

Văn hóa – Giải trí
Không phải là nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, á quân thế giới Hà Lan hay một Ronaldo sở hữu “ông sao” Cris Ronaldo, Đức mới chính là cái tên gây ấn tượng nhất sau vòng đấu bảng. Đội bóng của HLV Joachim Loew đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của một Cỗ xe tăng đã sẵn sàng san bằng tất cả.

Không phải là nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, á quân thế giới Hà Lan hay một Ronaldo sở hữu “ông sao” Cris Ronaldo, Đức mới chính là cái tên gây ấn tượng nhất sau vòng đấu bảng. Đội bóng của HLV Joachim Loew đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của một Cỗ xe tăng đã sẵn sàng san bằng tất cả.

Bảng B tử thần? Điều đó có lẽ chỉ đúng khi nói với Đan Mạch, Hà Lan đã xách vali về nước hay một Bồ Đào Nha phải vã mồ hôi hột để giành ngôi nhì bảng B, còn với Die Mannschaft, nó lại là nơi để họ phô diễn sức mạnh của mình.

Đức chính là đội bóng duy nhất tại VCK Euro 2012 toàn thắng cả 3 trận tại vòng bảng. Nếu tính rộng ra, đội bóng của HLV Joachim Loew đã toàn thắng tất cả các trận đấu thuộc khuôn khổ Euro 2012 bao gồm 10 trận tại vòng loại và 3 trận tại VCK, một con số không thể ấn tượng hơn. 
 Đức đang cuốn phăng tất cả các đối thủ cản bước họ
Màn trình diễn của Die Mannschaft thậm chí còn khiến các nhà cái buộc phải ra lại kèo cho đội sẽ đăng quang tại Ba Lan & Ukraine. Theo đó, Đức đã phế truất Tây Ban Nha để trở thành ứng cử viên số một cho chức vô địch tính đến thời điểm hiện tại (đặt cửa Đức vô địch ăn 3.15 lần còn TBN là 3.30 lần).

Không quá khó để tìm ra đâu là điểm mạnh nhất của ĐT Đức. Đó là một lối chơi tập thể với sự gắn kết cực cao của những cầu thủ đã có rất nhiều năm chinh chiến bên cạnh nhau được HLV Jürgen Klinsmann xây dựng từ năm 2006. Nếu tách riêng từng cá nhân, Die Mannschaft khó có thể so sánh với các đội bóng sở hữu rất nhiều những ngôi sao kiệt xuất như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Pháp, song khi những cầu thủ bình thường đó ghép lại với nhau thì lại tạo ra một Cỗ xe tăng với sức mạnh đáng sợ. 

Bản lĩnh và tinh thần thi đấu cũng là điều cần phải nhắc đến. Đã có không ít thời điểm ở 3 trận đấu tại vòng bảng, Đức bị đối thủ liên tục dồn ép tưởng chừng như sẽ bị thủng lưới đến nơi, tuy nhiên, họ vẫn bình tĩnh chống trả và luôn là người giành chiến thắng khi kết thúc 90 phút thi đấu.
 Hy Lạp liệu có tái hiện câu chuyện cổ tích năm 2004?
Cái cách mà Hy Lạp vừa qua vòng bảng khiến người ta nhắc rất nhiều đến câu chuyện cổ tích năm 2004 khi họ giành chức vô địch Euro một cách quá bất ngờ. Hòa chủ nhà Ba Lan trong ngày ra quân, thua CH Czech ở lượt trận thứ 2 và phải đối đầu với đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng A Nga ở vòng đấu cuối, không ai nghĩ đội bóng đến từ đất nước của những vị thần lại có thể giành quyền đi tiếp. Nhưng Hy Lạp đã lách qua khe cửa hẹp, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi đánh bại chú gấu Nga để tiến vào vòng tứ kết. Rõ ràng Hy Lạp hiện tại vẫn giữ được cái phẩm chất chiến đấu cực kỳ quý giá dưới thời HLV huyền thoại Otto Rehhagel.

Người Hy Lạp lúc này đang mơ tái hiện lại câu chuyện cổ tích cách đây 8 năm, song ngày hôm nay họ phải đối đầu với gã khổng lồ Đức. Die Mannschaft có thừa bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để không tự bắn vào chân mình kiểu như Nga.

Có một con số rất đáng chú ý, đó là Đức chưa bao giờ thua tại tứ kết VCK Euro. Nó không hề là sự ngẫu nhiên mà chứng tỏ bản lĩnh, đẳng cấp của Cỗ xe tăng trong những trận thi đấu theo thể thức knock-out. 

Lịch sử cũng đang hoàn toàn ủng hộ Đức khi họ chưa bao giờ thất bại trước Hy Lạp. 8 cuộc đối đầu trong quá khứ, Mannschaft giành 5 chiến thắng và để hòa 3 trận. Đêm nay, câu chuyện cổ tích mang tên Hy Lạp khó có thể tái hiện.

Thông tin lực lượng:

Đức: Boateng trở lại.

Hy Lạp: Karagounis, Holebas treo giò. Chalkias chưa chắc ra sân.

 Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller, Ozil, Podolski, Gomez.

Hy Lạp: Sifakis, To'sidis, Pa'poulos, K Pa'poulos, Tzavelas, Katsouranis, Maniatis, Salpingidis, Fotakis, Samaras, Gekas.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn
Tags: