Đức vs Bồ Đào Nha: Áo bã trầu cúi đầu

09-06-2012 15:53 | Văn hóa – Giải trí
google news

Dù rơi vào bảng đấu tử thần, ĐT Đức của HLV Joachim Low vẫn được xem là ƯCV số 2 cho ngôi vô địch Euro 2012. Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại không được đánh giá quá cao ngay cả khi họ đang sở hữu cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Thực tế ấy đã cho thấy sự khác biệt giữa Mannschaft và Bồ Đào Nha, đội bóng bị xếp vào “cửa dưới” ở cặp đấu rất được chờ đợi diễn ra trên SVĐ L'viv Arena vào đêm nay.

Dù rơi vào bảng đấu tử thần, ĐT Đức của HLV Joachim Low vẫn được xem là ƯCV số 2 cho ngôi vô địch Euro 2012. Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại không được đánh giá quá cao ngay cả khi họ đang sở hữu cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Thực tế ấy đã cho thấy sự khác biệt giữa Mannschaft và Bồ Đào Nha, đội bóng bị xếp vào “cửa dưới” ở cặp đấu rất được chờ đợi diễn ra trên SVĐ L'viv Arena vào đêm nay.

Cách đây 12 năm, Bồ Đào Nha từng khiến người Đức phải nhận một trong những thất bại ê chề và khó nuốt trôi nhất. Tại Euro 2000, ĐT Đức khi ấy đang là ĐKVĐ châu Âu đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng với chỉ 1 điểm kiếm được sau 3 lượt đấu. Ở trận đấu quyết định với Bồ Đào Nha, Đức cần một chiến thắng mới có cơ hội đi tiếp, thế nhưng họ lại để cho đội bóng áo bã trầu nghiền nát với tỷ số 3 -0 và đành phải rời cuộc chơi với những cái đầu cúi thấp.
 ĐT Đức từng giành 8 chiến thắng trong 17 lần chạm trán với Bồ Đào Nha
Cú hattrick của Sergio Conceicao vào lưới Oliver Kahn năm ấy đã khiến người Đức bị tổn thương, tuy nhiên họ cũng rút ra được những bài học quý giá khi đối mặt với đối thủ đến từ bán đảo Iberia. Trong những lần tái đấu với Bồ Đào Nha sau đó, ĐT Đức thế hệ mới với những nhân tố trẻ trung như Phillips Lahm hay Bastian Schweinsteiger đã thanh toán sòng phẳng nợ nần với người Bồ khi họ 2 lần hạ gục được đội bóng của Cristiano Ronaldo ở World Cup 2006 (3-1) và Euro 2008 (3-2).

Những chiến thắng tưng bừng trước Bồ Đào Nha đã tiếp thêm sự tự tin cho Schweinsteiger và các đồng đội, giờ đây chẳng ai cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến trận đấu sắp tới với Bồ Đào Nha. Trái lại, khi thất bại tủi hổ 0-3 dưới tay Bồ Đào Nha giờ đã là quá khứ với Manschaft, lúc này chính người Bồ Đào Nha mới phải sống trong nỗi ám ảnh thất bại khi đối mặt với Cỗ xe tăng.

Bỏ qua những ân oán trong quá khứ, xét về thực lực hiện có thì Bồ Đào Nha cũng có lý do để e ngại đội quân của HLV Joachim Low. Đúng là họ đang sở hữu siêu sao trị giá 90 triệu euro Cristiano Ronaldo, song cầu thủ vênh váo này lại thường không phát huy được hết năng lực của mình khi thực hiện nghĩa vụ quốc giá. Với Ronaldo, Bồ Đào Nha phải rất vất vả mới có thể giành quyền tham dự Euro 2012 qua đường play-off. Ở trận đấu sắp tới, chẳng ai dám chắc CR7 có thể ra sân với sự tin tin cao nhất khi mới đây Real Madrid của anh đã bị đá văng khỏi Champions League bởi Bayern Munich, đội bóng được xem là bộ khung của ĐT Đức với 8 cầu thủ đang “ăn cơm tuyển”.

Trong khi đó, người Đức lại tiến vào VCK Euro 2012 theo cái cách không thể thuyết phục hơn. Ở vòng loại, Mannschaft không để mất bất kỳ điểm số nào qua 10 lượt trận. Cùng với Tây Ban Nha, Đức là một trong 2 đội bóng có thành tích toàn thắng ở vòng loại, tuy nhiên chiến tích của họ ấn tượng hơn bởi các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới chỉ chơi có 8 trận chứ không phải là 10. 

Trong giai đoạn khởi động cho VCK Euro lần thứ 14 Cỗ xe tăng chơi khá thất thường, họ có thể nghiền nát Hà Lan tới 3-0, nhưng cũng có thể dễ dàng chịu chua Thụy Sỹ với tỷ số không tưởng 3-5. Mặc dù vậy, thành tích của đội quân có tổng giá trị đội hình lên tới 459 triệu euro này vẫn còn tốt chán so với Bồ Đào Nha, đội bóng chẳng thắng nổi trận nào trong 3 loạt giao hữu và mới đây còn để thua cả Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số đậm 1-3. Khi không thể vượt qua được những đối thủ yếu ớt như Ba Lan, Macedonia hay Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ Bồ Đào Nha không có nhiều cơ hội kiếm được điểm từ tay Mannschaft đang sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thông tin lực lượng

Đức: Bastian Schweinsteiger trở lại, khả năng ra sân của Per Mertesacker bị nghi ngờ.

Bồ Đào Nha: Nani kịp bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer; Boateng, Badstuber, Mertesacker, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Muller, Ozil, Podoslki; Gomez
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Patricio; Lopes, Alves, Pepe, Coentrao; Veloso, Meireles; Nani, Moutinho, Ronaldo; Almeida.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn