Đức – Italy : Chung kết sớm và nhiều hơn thế nữa...

02-07-2016 15:15 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Đức và Italy có thể nói là 2 đội tuyển thi đấu ổn định và xuất sắc nhất tại kỳ Euro năm nay, việc 2 đội tuyển nhiều duyên nợ này sớm đụng độ nhau ngay tại tứ kết, lúc 2h ngày 3/7 (theo giờ Việt Nam) đã khiến rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối.

Có lẽ để nói ra đội tuyển gây ấn tượng nhất tại Euro 2016 cho đến thời điểm hiện tại thì phần đông những tín đồ túc cầu giáo sẽ giành sự ngợi khen cho ĐT Italy. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu khi các học trò của Antonio Conte đã phô diễn một thứ bóng đá đầy bản lĩnh và lỳ lợm, một nền tảng chiến thuật vững chắc đánh bại đội hình toàn sao của Bỉ, hạ gục Thụy Điển của gã khổng lồ Ibrahimovic, chỉ thua CH Ireland khi thi đấu với đội hình phụ trước khi biến Tây Ban Nha trở thành cựu vương. Với những người yêu bóng đá Italy, chuỗi ngày vừa qua thật sự là một chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc đối với họ, bởi không chỉ đội bóng áo thiên thanh vừa trả được mối thù 4 năm về trước với Tây Ban Nha mà họ còn hạnh phúc bởi nghệ thuật Catenaccio đã thật sự trở lại, đúng với bản sắc, đúng với truyền thống bấy lâu nay của nền bóng đá đất nước này.

Azzurri đang khiến cả châu Âu phải e dè với lối đá Catenaccio đầy bản sắc

Lối đá 3 – 5 – 2 vô cùng khó chịu được Conte gây dựng đã đạt được những hiệu quả nhất định khi tạo ra một boong – ke thật sự, chiếc boong – ke này đã khiến những ngôi sao khét tiếng như Eden Hazard, Lukaku, Ibrahimovic hay thậm chí là cả một hệ thống tiki taka của Tây Ban Nha tỏ ra bất lực trong việc khoan phá. Mặc dù vậy, ĐT Italy không chỉ biết có phòng ngự, mà những pha lên bóng của họ cũng vô cùng nguy hiểm với một tốc độ lên bóng rất khó lường. Hãy nhìn sự vất vả của De Gea, sự bất lực của Courtois để thấy rõ sức mạnh tấn công của Italy đáng sợ như thế nào. Có thể nói, triết lý lấy phòng thủ làm tấn công này đang khiến cả châu Âu phải e dè Azzurri.

Đối thủ của Đội bóng áo Thiên thanh đêm nay, đội tuyển Đức, lại là đội bóng có lối chơi gần như ngược lại bởi triết lý bấy lâu nay của Joachim Low là lấy sức mạnh tấn công làm lá chắn cho hàng phòng ngự. Hãy nhìn đội tuyển Đức tại kỳ Euro năm nay, họ đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng, kiểm soát trung bình mỗi trận lên tới 69%, các ngôi sao thi đấu ổn định và đặc biệt, Die Manschaft là đội tuyển duy nhất chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Sự xuất sắc của những Jerome Boateng, Mats Hummels và Manuel Neuer cùng khả năng đánh chặn tuyệt vời của Khedira sẽ là thử thách thật sự cho lối đá phản công nhanh của ĐT Italy. Một điểm thiếu sót nhỏ của những nhà đương kim vô địch thế giới tại Euro 2016 có lẽ là sự vô duyên của những ngôi sao trên hàng công khi Gotze vẫn mờ nhạt, Muller quá đen đủi còn Ozil thậm chí đã bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, nhưng các cổ động viên của ĐT Đức không phải quá lo bởi đó là những mẫu cầu thủ có thể tỏa sáng và tạo đột biến bất cứ lúc nào.

Liệu Die Manschaft có trả được mối thâm thù 4 năm về trước ?

Đặc biệt, những cỗ xe tăng Đức sẽ phải vào trận với mối thâm thù sâu nặng với Italy 4 năm về trước với một đêm kỳ diệu của Mario Balloteli, người sẽ không có mặt tại trận đấu đêm nay nhưng sự khó chịu của Azzurri vẫn luôn ở đó. Về khía cạnh lịch sử, Đức cũng tỏ ra lép vé trước ĐT Y Italy, sau 20 trận đối đầu, đội bóng áo thiên thanh đã giành tới 11 chiến thắng, hòa 4 trận và chỉ để thua 5 trận (đáng nói hơn là Italy chưa thua Đức tại bất kỳ giải đấu lớn nào). Đến cả VCK World Cup 2006 khi được thi đấu trên sân nhà cũng đã thất thủ 3 – 1 trước người Ý tại bán kết để rồi phải chứng kiến đối thủ nâng cup vàng ngay trên thánh địa của mình sau đó.

SVĐ Matmut – Atlantique tại thành phố Bordueux đêm nay sẽ được chứng kiến trận đấu giữa 2 kỳ phùng địch thủ,giữa 2 cái tên đã có với nhau quá nhiều duyên nợ, giữa 2 triết lý bóng đá trái ngược cùng 2 chiến lược gia tài năng bậc nhất thế giới. Một trận đấu được coi là trận chung kết sớm của kỳ Euro năm nay bởi cả Đức và Italy đều đã có một chuỗi trận thành công tính cho đến thời điểm này.

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer – Hector, Hummels, Boateng, Kimmich – Khedira, Kroos – Oezil, Mueller, Draxler – Gomez.

Italy (3-5-2): Buffon – Chiellini, Bonucci, Barzagli – Darmian, Giaccherini, De Rossi, Parolo, Florenzi – Eder, Pelle.

Dự đoán : Đức 1 – 1 Italy ( Italy giành chiến thắng trong loạt đấu penalty )


Gia Long
Ý kiến của bạn