Đùa với điện

Xã hội
- Bác có thích đùa với điện không? - Hai Phiếm hỏi.

- Bác có thích đùa với điện không? - Hai Phiếm hỏi.

- Lạy bác! Nhà em đến lắp cái cầu chì còn sợ chết giun chết dế đi được, nói gì đến chuyện đùa với điện! Mà sao bác không nghĩ ra trò đùa nào lại nghĩ đến chuyện đùa với điện?

- Là vì tôi vừa đếm lương hưu vừa nghĩ đến chuyện giá điện sẽ tăng trong năm 2010 này...

- Lại lạy bác! Bao nhiêu đợt tăng giá điện vì lý do thua lỗ nhưng em thấy tiền thưởng, thu nhập trong ngành này luôn là ước ao của dân trong các ngành khác...

Mà dính gì đến chuyện đùa?

- Là vì một vị Thứ trưởng Bộ Công thương nói trên báo rằng: "Giá điện của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước nên việc tăng giá để thu hút đầu tư và ngang bằng là khó tránh khỏi" và nếu tính theo tỷ giá USD/VND thì giá này vẫn thấp hơn... 10 năm trước!. (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 27/1).

- Lại lạy thêm bác lần nữa! Không biết vợ con vị Thứ trưởng nọ ra chợ mua rau mua gạo bằng VN đồng hay bằng USD. Vả lại, giá điện thấp thì tự hào chứ sao lại tăng cho bằng nước khác. Cả nước nghe theo bác Thứ trưởng này, đâu cũng đòi tăng giá cho bằng nước ngoài thì sẽ ra sao? Oshin nhà bác Thứ trưởng cũng đòi lương bằng USD như Oshin ở nước ngoài chẳng hạn. Xem ra bác này thích đùa thật!

- Chưa ăn thua! Câu đùa hay nhất của bác Thứ trưởng Công thương này khi nói chuyện tăng giá điện là: "Để xem sức chịu đựng của nền kinh tế, đời sống như thế nào", và "Tùy theo tình hình kinh tế trong năm nay như thế nào, nếu "ổn" thì có thể lại tăng tiếp".

- Lạy bác đừng đùa nữa kẻo em đứng tim chứ đời nào một vị Thứ trưởng lại nỡ đùa như thế! Đùa gì thì đùa nhưng đùa với điện, với giá điện bởi giá điện là gốc của nhiều thứ giá. Nó mà giật thì chết đứ đừ đừ...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn