
Chiều mùng 3 Tết, khi nắng xuân trải vàng trên mặt biển xanh biếc, vùng biển xã Cà Ná trở nên sôi động. Ảnh: Duy Ngọc.
Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026), vùng biển ở xã Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) rộn ràng tiếng trống đua thuyền. Trên làn nước xanh biếc, các ngư thủ vung mái dầm mạnh mẽ, bám đuổi quyết liệt, phô diễn sức bền, tài trí và tinh thần vươn khơi của người dân làng biển.
UBND xã Cà Ná cho biết, năm nay Lễ hội đua thuyền Rồng có 4 đội tham gia gồm: thôn Lạc Sơn; Lạc Nghiệp; Lạc Sơn 1,2,3; Lạc Tân 1 và Lạc Tân 2+3. Mỗi đội đua có 40 thành viên, tranh tài theo 4 lượt đua, 600m/lượt.
Đúng 15h, sau hồi trống lệnh vang lên, các "tay chèo" của 4 đội đồng loạt rướn người, mái chèo vung nhịp nhàng và mạnh mẽ, tạo nên những màn bám đuổi nghẹt thở, bứt tốc đầy kịch tính trên đường đua.

Các “tay chèo” rướn người, ghì chặt mái chèo, phối hợp nhịp nhàng theo tiếng hô nhịp dồn dập. Ảnh: Duy Ngọc.
Bên cạnh sự khổ luyện bền bỉ của các đội đua, chính tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả đã tiếp thêm lửa cho từng mái chèo. Dưới nắng xuân rực rỡ, người dân địa phương và du khách đổ về kín bờ kè, tạo nên không khí tưng bừng, rộn rã đậm sắc Xuân.
Với người dân xã Cà Ná, lễ hội đua thuyền không chỉ là ngày hội vui tươi, tự hào mà còn gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, một năm mới ấm no, hạnh phúc.
Anh Đặng Quốc Lâm, Đội trưởng đội thuyền Lạc Tân 2+3, phấn khởi chia sẻ: "Năm nay đội có 40 thành viên tham gia tranh tài. Cứ mùng 3 Tết, lễ hội lại được tổ chức, trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho bà con ngư dân sau một năm vất vả.
Chúng tôi quyết tâm thi đấu hết mình để hướng tới giải cao nhất. Nhưng dù kết quả ra sao, anh em vẫn vui vì được góp mặt trong một hoạt động thể thao – văn hóa giàu ý nghĩa của người dân vùng biển, gửi gắm ước mong một năm mới an khang, thịnh vượng".
Sau những trận tranh tài quyết liệt của các "tay chèo", trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Lạc Nghiệp, giải Nhì thuộc về 2 đội Lạc Tân 1 và Lạc Sơn 1,2,3, giải Ba cho đội Lạc Tân 2, 3.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná cho biết, Lễ hội Đua thuyền rồng là lễ hội cổ truyền, mang ý nghĩa bảo tồn các giá trị văn hóa mang tính lịch sử, truyền thống của địa phương và động viên nhân dân có thêm động lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


. Những gương mặt rạng rỡ, những cánh tay giơ cao tạo thành một “biển người” sôi động không kém gì đường đua dưới nước. Ảnh: Duy Ngọc.

Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của những đội đua. Ảnh: Duy Ngọc.


Khi các vòng đua bước vào chặng cuối, tốc độ được đẩy lên cao nhất. Các tay chèo nghiến răng, dốc toàn lực cho cú bứt phá cuối cùng. Ảnh: Duy Ngọc.

Mùng 3 Tết, giữa mênh mang biển trời, những mái chèo vẫn nhịp nhàng rẽ sóng như lời khẳng định về sức sống bền bỉ của làng biển. Lễ hội khép lại, nhưng dư âm của tiếng trống hội, của những đợt sóng trắng và nụ cười rạng rỡ vẫn còn đọng lại như một lời chúc cho một năm mới bình an, no ấm và đầy hy vọng. Ảnh: Duy Ngọc.
