Đưa hai liệt sĩ trở về với đồng đội sau hơn 50 năm

Thời sự
SKĐS - Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên địa bàn xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính được quy tập, lấy mẫu giám định ADN và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với UBND xã Phúc Trạch và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác minh, cất bốc, lấy mẫu giám định ADN và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ theo Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đưa hai liệt sĩ trở về với đồng đội sau hơn 50 năm- Ảnh 1.

Các đại biểu và nhân dân dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: TL.

Qua xác minh từ nhiều nguồn tin, lực lượng chức năng khai quật tại khu vực đồi Cây Lim và trong khuôn viên một hộ dân ở xã Phúc Trạch, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như cúc áo bộ đội, khuy giày. Các mẫu xương cũng được thu thập để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính trong thời gian tới.

Sau lễ dâng hương tại Nhà văn hóa thôn La Khê, hài cốt 2 liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang nghiêm.

Đưa hai liệt sĩ trở về với đồng đội sau hơn 50 năm- Ảnh 2.

Hài cốt của 2 liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê. Ảnh: TL.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết, sau khi có thông tin từ nhân chứng, các đơn vị phối hợp khai quật và quy tập được 2 phần mộ hài cốt liệt sĩ. Qua xác định ban đầu, một liệt sĩ hy sinh năm 1965, một liệt sĩ hy sinh năm 1972. 

"Việc quy tập, an táng không chỉ góp phần thực hiện chính sách đối với người có công mà còn thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho hay.

Đưa hai liệt sĩ trở về với đồng đội sau hơn 50 năm- Ảnh 3.Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh cầu Câu Lâu năm 1969

SKĐS – TP Đà Nẵng vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh cầu Câu Lâu năm 1969, đồng thời tiếp tục tìm kiếm một liệt sĩ còn lại.



Ý kiến của bạn