Tại Điệp Sơn có một số hòn đảo như: Hòn Ó (đảo Phật Nằm), Hòn Quạ, Hòn Bịp... Quanh các đảo này, khi thủy triều xuống đều xuất hiện một dải cát nổi lên như con đường giữa biển. Trong đó, con đường cát đẹp nhất, dài nhất và nổi lên nhiều lần trong ngày nằm ở khu vực đảo Phật Nằm.
Nhiều du khách do thiếu kinh nghiệm, không hỏi kỹ nên chỉ tham quan được một dải cát nhỏ, nổi lên trong chốc lát rồi nhanh chóng chìm xuống.
Bà Võ Thị Mỹ Nga (Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) chia sẻ, mùa xuân năm 2025, bà đưa nhóm bạn đi khám phá con đường giữa biển ở Điệp Sơn. Do nôn nóng và không hỏi kỹ, bà chỉ được đưa đến nơi chỉ có một dải cát nhỏ. Đến dịp hè 2025, bà yêu cầu ca nô chở đúng đến đảo Phật Nằm và khi đó mới được khám phá trọn vẹn con đường cát dài hơn 1 km, rộng khoảng 4 m, nổi lên giữa biển tuyệt đẹp khi thủy triều xuống.
Nhiều du khách khi đến đúng đảo Phật Nằm cũng chia sẻ, hiếm nơi nào có vẻ đẹp hoang sơ và cuốn hút như nơi đây. Tại đảo, du khách có thể ngắm hoa, dạo quanh đảo, xuống biển quăng lưới bắt cá, bắt sò…
Dịch vụ ăn uống trên đảo Phật Nằm khá hợp lý. Mỗi bữa tiệc hải sản tươi ngon với nhiều món phong phú có giá khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/người.

Con đường cát giữa biển đẹp nhất nằm cạnh đảo Phật Nằm. Ảnh: Đại Anh.

Du khách trải nghiệm chụp ảnh bên con đường giữa biển ở đảo Phật Nằm.

Đi bộ trên con đường giữa biển.
Ông Đại Anh, người thường xuyên đưa khách khám phá con đường giữa biển ở Điệp Sơn bằng ca nô cho biết, ông luôn giải thích rõ ràng cho khách về vị trí con đường đẹp nhất. Ông cũng gợi ý khách tìm hiểu hình ảnh trên mạng xã hội trước khi đi, sau đó cam kết đưa khách đến đúng địa điểm theo yêu cầu với giá dịch vụ minh bạch. Ông khuyến cáo du khách không nên vội vàng chọn dịch vụ thiếu uy tín vì dễ bị đưa đến nơi chỉ có ụ cát hoặc dải cát nhỏ.
Bà Đào Thị Long, quản lý đảo Phật Nằm cho biết, trước đây rác thải nhựa dạt vào khu vực này rất nhiều, có thời điểm lên đến hàng chục tấn. Với quyết tâm biến nơi đây thành điểm nhấn du lịch sinh thái đặc biệt, bà và người thân đã ngày đêm thu gom rác, vệ sinh đảo sạch sẽ, đồng thời trồng thêm cây xanh và hoa.

Sắc hoa và màu xanh cây cối bao phủ khắp đảo Phật Nằm.

Du khách trải nghiệm bắt sò cạnh con đường giữa biển đẹp nhất.
"Rất nhiều khách từ đô thị ra thăm đảo thấy hành động của chúng tôi cũng xắn tay vào nhặt rác. Có hôm vài chục người cùng tham gia rất rôm rả và cảm nhận trực tiếp tác hại của rác thải đối với đại dương", bà Long chia sẻ.
Hiện nay, đảo Phật Nằm trong lành, xanh mát với nhiều cây xanh và hoa. Trên đảo có sẵn lưới đánh cá, cần câu để du khách trải nghiệm.
Theo bà Long, dịp Tết 2026, đảo Phật Nằm vẫn duy trì dịch vụ đưa đón khách bằng ca nô với giá như ngày thường: khoảng 300.000 đồng/người (nhóm ít người) và 350.000 đồng/người (nhóm đông người).
"Những ngày Tết 2026, giá dịch vụ ca nô vượt hàng chục hải lý đưa khách từ đất liền ra đảo và đưa quay về không thay đổi. Giá đặt tiệc hải sản cũng tương tự, khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/người. Đặc biệt, hải sản tươi chưa chế biến bán trên đảo có giá như ở đất liền trong ngày thường. Ngay tại cầu cảng đất liền, chúng tôi đặt biển báo 'Điểm đón khách Điệp Sơn – đảo Phật Nằm' để du khách dễ lựa chọn đúng nơi có con đường giữa biển đẹp nhất", bà Long cho biết.
