“Du xuân” cùng thầy thuốc

Thời sự
Tết Nhâm Thìn được nghỉ đến 9 ngày, là năm có ngày nghỉ tết dài nhất mà cán bộ công chức được nghỉ. Đợt nghỉ dài đã giúp nhiều gia đình có được nhiều ngày vui đoàn tụ đầm ấm bên người thân.

Tết Nhâm Thìn được nghỉ đến 9 ngày, là năm có ngày nghỉ tết dài nhất mà cán bộ công chức được nghỉ. Đợt nghỉ dài đã giúp nhiều gia đình có được nhiều ngày vui đoàn tụ đầm ấm bên người thân. Để có ngày Tết bình yên đến mọi nhà, trong mỗi góc phố, mỗi con đường, nơi đảo xa hay vùng cao biên giới vẫn có những con người thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng tư để mang xuân đến với mỗi người.

“Mở hàng” là đi... chống dịch

Chuẩn bị tiễn năm Tân Mão đón năm Nhâm Thìn, nước ta ghi nhận các ca mắc viêm não mô cầu. Trước tết cả nước ghi nhận 3 ca mắc căn bệnh này: 1 ở Hà Nội và 2 ở TP.HCM. Tại Hà Nội, bé gái 3,5 tháng tuổi ở Mê Linh (Vĩnh Phúc), khởi bệnh ngày 15/1/2012 với triệu chứng sốt cao, ho, chảy nước mũi. Gia đình đưa bé đến trạm y tế xã và chuyển tới Bệnh viện đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
 
Đến ngày 16/1/2012 bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốt cao, nôn, tiêu chảy và đã được chọc dịch não tủy. Ngày 22/1/2012, kết quả cấy dịch não tủy dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Sau khi có kết quả cấy dịch não tủy, ngày 23/1/2012 (mùng 1 Tết Nhâm Thìn), các cán bộ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phối hợp với thầy thuốc của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội tiến hành điều tra và thực hiện các bước xử lý ổ dịch: khoanh vùng và giám sát chặt chẽ tình hình dịch toàn bộ khu vực quanh nhà bệnh nhân.
 
Điều tra dịch tễ và lập danh sách, theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc với bệnh nhân. Nhờ việc vào cuộc nhanh và ứng trực sẵn sàng trong mọi tình huống của cán bộ y tế dự phòng từ TW đến cơ sở, hiện nay chưa phát hiện thêm trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh trong nhóm tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng như trong toàn bộ khu vực xung quanh gia đình cháu bé. Bên cạnh đó, trong những ngày tiếp theo, các cán bộ y tế dự phòng đã tiến hành lấy được 10 mẫu bệnh phẩm của 16 người tiếp xúc với bệnh nhân qua đó có các cảnh báo và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo thông tin mới nhất, tính đến sáng 30/1, sức khỏe của 3 bệnh nhân mắc viêm não mô cầu hiện đang ổn định và đang được các thầy thuốc theo dõi sát sao.

 PV báo SK&ĐS trao đổi với bệnh nhân ngộ độc do uống rượu pha mật lợn.

Đi chơi tết vào luôn bệnh viện

Điều đáng lo ngại là tình trạng dùng rượu, bia trong ngày tết nhưng vẫn tham gia giao thông của không ít người đã khiến ngày xuân đầm ấm của một số gia đình bỗng lâm vào cảnh lo toan, vất vả. Nhiều người được đưa vào cấp cứu trong tình trạng say khướt, không có người thân đi cùng. Đến bệnh viện dịp này sẽ cảm nhận rõ hơn hậu quả nặng nề từ những buổi liên hoan, tất niên, chúc tết “quên cả đường về”. Như một quy luật, những kỷ lục về lượng bệnh nhân trong một năm đều rơi vào ngày mồng 2 Tết.
 
Số bệnh nhân nhập viện ngày này thường bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương chi, chấn thương bụng và đặc biệt là đa chấn thương. Mức độ chấn thương mỗi năm thêm nặng và phức tạp. Sáng 24/1 (mùng 2 Tết) tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) đã tiếp nhận hơn 10 ca cấp cứu nhập viện, trong đó một nửa số trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông.  Theo thống kê của các bệnh viện trong cả nước, trong các ngày tết, tổng số bệnh nhân phải vào viện do tai nạn giao thông là 12.749 ca, trong đó số ca bị chấn thương sọ não là 2.365 ca.

Những chuyện “cười ra nước mắt”

Có mặt tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai chiều 30/1, phóng viên SK&ĐS đã chứng kiến những ca nhập viện “cười ra nước mắt” chỉ vì vui  rượu ngày xuân. Vốn không phải là người nghiện rượu, nhưng anh Dương Xuân Nghĩa (Đồng Hỉ - Thái Nguyên), sau khi ăn tiết canh lợn, nghe bạn bè nói uống rượu với mật lợn vừa không đau bụng lại được “cường tráng”, nên anh đã không ngần ngại uống liền 2 chén. Sau đó, anh đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… và phải nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, viêm gan nặng.

Trao đổi với PV báo SK&ĐS, TS. Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai cho biết, những ngày tết vừa qua, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị 40 bệnh nhân ngộ độc trong đó có 8 bệnh nhân ngộ độc do rượu. Điều đáng nói, các ca ngộ độc đều muôn hình vạn trạng. Có ca ngộ độc rượu mật cá trắm, mật lợn như đã kể còn có cả ngộ độc nấm, ngộ độc thuốc trừ sâu, mật vịt. … “Những trường hợp ngộ độc do dùng rượu pha mật sẽ rất nguy hiểm đến các bộ phận trong cơ thể người như gan, mật, thận. Bệnh nhân bị ngộ độc do uống mật và rượu mật nhập viện nhẹ thì suy thận cấp, viêm gan, suy gan, vàng mắt vàng da, nặng thì tử vong”, TS. Phạm Duệ cho biết.

Để mỗi dịp Tết đến là những niềm vui

Một điểm sáng trong những ngày tết vừa qua là chúng ta không ghi nhận những vụ ngộ độc thực phẩm từ 2 người mắc trở lên hoặc có người tử vong do dùng thực phẩm bị nhiễm bẩn. Tại TP.HCM (Bệnh viện Chợ Rẫy), Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ chưa ghi nhận ca ngộ độc thực phẩm nào. Số lượng bệnh nhân ngộ độc thực phẩm giảm nhiều so với Tết Nguyên đán Tân Mão, không có trường hợp nào tử vong.

Có được thành quả này, từ rất sớm, Bộ Y tế đã thành lập 10 đoàn kiểm tra ATVSTP tại các địa bàn trọng điểm. Hệ thống bảo đảm an toàn thực phẩm trong ngành y tế từ Trung ương đến cơ sở đã duy trì thường xuyên các kíp trực, các đội điều tra, xử lý vụ ngộ độc, sẵn sàng phương tiện, con người để tiếp nhận và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATVSTP.

Nguyễn Hồng - Minh Anh


Ý kiến của bạn
Tags: