Dù nuôi con nhỏ, cặp vợ chồng vẫn ra tay hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi

01-08-2022 17:17 | Xã hội

SKĐS - Qua xác minh nhân thân, cặp vợ chồng hành hạ bé gái 18 tháng tuổi cũng đang nuôi con nhỏ và thường xuyên lên mạng xã hội đăng thông tin nhận trông kèm trẻ.

Tạm giữ hình sự cặp vợ chồng hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi ở Hà NộiTạm giữ hình sự cặp vợ chồng hành hạ dã man bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội

SKĐS - Thấy bé gái 18 tháng tuổi sốt và quấy khóc nên vợ chồng trông trẻ đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, lấy băng dính bịt miệng rồi dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc bé gái 18 tháng tuổi bị cặp vợ chồng hành hạ dẫn đến nhập viện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và xác minh nhân thân của hai đối tượng này.

Theo đó, vợ chồng Đoàn Diệu Linh (SN 1996; trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Hoàng Thế Vũ (SN 1994; trú tại huyện Ba Vì) đã thuê trọ tại phường Phương Liên, quận Đống Đa từ tháng 5/2022 đến nay. 

Vũ làm nghề "shipper" chuyên giao hàng hóa, còn Linh mới sinh con nhỏ 12 tháng tuổi, hiện đang ở nhà trông con. Để kiếm thêm thu nhập trong lúc trông con nhỏ, Linh đã lên mạng xã hội nhận trông giữ trẻ em tại nhà. Chính vì vậy, chị Lê Thị Lan H. (28 tuổi, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh - mẹ của cháu Tr. - 18 tháng tuổi) đã biết và thuê Linh trông giữ bé với giá 3 triệu đồng/ tháng.

Cặp vợ chồng hành hạ bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội cũng đang nuôi con nhỏ - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng trông trẻ bị tạm giữ để điều tra hành vi bạo hành trẻ em. Ảnh: Công an Hà Nội

Linh nhận trông bé 24/24h nên cháu Tr. được mẹ đưa đến nhà Linh để chăm sóc, khi chị này đi làm công nhân tại tỉnh Bắc Giang.

Theo lời khai của Linh, thời điểm xảy ra sự việc, con nhỏ của Linh cũng bị ốm sốt, cả 2 bé liên tục khóc, mệt mỏi...

Cả Linh và Vũ đã có những hành động tàn ác như dùng dây sạc điện thoại buộc chân; dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người; dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng cháu Tr.

Đến ngày 26/7, thấy cháu Tr. mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi chân tay miệng mức độ 4. Ngoài ra, trên thân thể bệnh nhân có các vết lằn tổn thương da tại vùng chân, tay, mông nghi bị bạo hành trước đó. 

Cặp vợ chồng hành hạ bé gái 18 tháng tuổi ở Hà Nội cũng đang nuôi con nhỏ - Ảnh 3.

Vết bầm tím trên cơ thể bé T. hơn cả chiều dài dung tích bơm tiêm. Ảnh BVCC

Hiện bé đã chuyển sang thở oxy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và các chức năng dần hồi phục tuy nhiên trẻ có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh. Bệnh nhi vẫn đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi trung ương tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Khi người lớn đang tìm cách giải tỏa những bức xúc của mình lên trẻ em

Nói về những vụ việc bạo hành dã man trẻ em thời gian qua, TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, sự tàn ác trong các vụ việc hành hạ trẻ em thời gian qua vượt qua sự tưởng tượng tồi tệ nhất của bất kỳ ai, làm cho tất cả người đều rất bức xúc.

"Có những nguyên nhân sâu xa chúng ta phải tìm ra từ góc độ xã hội, tâm lý, giáo dục. Nếu xét về góc độ xã hội, tôi nghĩ rằng chúng ta đã quá đầu tư, quá mải mê cho việc tăng trưởng kinh tế mà bỏ qua những yếu tố xã hội, bỏ qua yếu tố con người, để giáo dục con người thực sự có kỹ năng sống, có đủ phẩm chất để đương đầu với những thay đổi xã hội đang diễn ra rất nhanh.

Có những người luôn tìm cách giải tỏa những bức xúc của mình lên những người yếu thế nhất và rất đáng buồn, trẻ em lại chính là đối tượng để người lớn trút lên tất cả những sự căng thẳng của mình.

Câu chuyện bạo lực trong gia đình với trẻ em trong thời gian vừa qua, tôi nghĩ bắt nguồn từ việc thiếu kiến thức của người lớn, thiếu kiến thức về mặt pháp luật, thiếu kỹ năng sống để có thể điều chỉnh, điều hòa những cảm xúc của mình. Chúng ta đã bỏ bê tất cả những yếu tố đấy và dẫn đến kết cục ngày hôm nay khi những người trả giá chính là con em của chúng ta", bà Hồng phân tích.

Xem thêm video được quan tâm:

Toàn cảnh xét xử vụ dì ghẻ bạo hành ở TP HCM.


Thảo Phượng
Ý kiến của bạn