Du khách tố bị cân gian sầu riêng 1,7kg thành 4kg ở chợ đêm Đà Nẵng: Phạt người bán 7,5 triệu đồng

Xã hội
SKĐS - Ngày 8/7, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.T (50 tuổi, tạm trú tại phường An Khê) với tổng số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi bán hàng rong và để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Theo Công an phường An Hải, ông T. bị xử phạt về hai hành vi gồm: để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông và bán hàng rong trên lòng đường tại tuyến phố có quy định cấm. Ngoài xử phạt tiền, lực lượng chức năng còn áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng việc tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe máy của người vi phạm.

Du khách tố bị cân gian sầu riêng 1,7kg thành 4kg ở chợ đêm Đà Nẵng: Phạt người bán 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông T. làm việc với công an sau phản ánh của du khách. Ảnh: Công an phường An Hải

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái diễn việc bán hàng rong tại khu vực trước chợ đêm Sơn Trà cũng như trên địa bàn phường An Hải.

Trước đó, tối 30/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video do một du khách ghi lại cảnh mua bán sầu riêng trước chợ đêm Sơn Trà. Theo phản ánh, ông T. cân một quả sầu riêng và tính tiền theo trọng lượng 4 kg, trong khi người mua cho rằng quả sầu riêng thực tế chỉ nặng khoảng 1,5-1,7 kg.

Khi xảy ra tranh cãi, người bán không thừa nhận việc cân sai trọng lượng và được cho là có lời nói, thái độ thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho những người chứng kiến, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hải đã mời ông T. đến làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định.

Du khách tố bị cân gian sầu riêng 1,7kg thành 4kg ở chợ đêm Đà Nẵng: Phạt người bán 7,5 triệu đồng - Ảnh 2.Bình luận xúc phạm trên fanpage của Công an xã, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

SKĐS – Ông P.V.S đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bình luận trên fanpage Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với nội dung thiếu chuẩn mực, xúc phạm lực lượng Công an.




Ý kiến của bạn