
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) dự án đặc biệt mang tên ‘Việt Nam ơi’ – một phần của dự án ‘Tôi giỏi’ đã ra mắt tại Thủ đô, với những sản phẩm đồ da thủ công giản dị, in hình cờ đỏ sao vàng, được chính những người khuyết tật và tự kỷ tỉ mỉ thực hiện.

"Tôi giỏi" là dự án sản xuất đồ da thủ công của Bệnh viện Đồ Da, do anh Nguyễn Văn Phúc sáng lập. Sau cuộc gặp với Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, anh nhận thấy nhóm đối tượng này đối mặt với nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập thấp và công việc không ổn định. Từ đó, anh quyết định mở các khóa đào tạo nghề, giúp họ phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực tự chủ.


Triển khai từ tháng 4/2025, "Tôi giỏi" phối hợp cùng 4 chi hội của Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, thu hút hơn 60 thành viên tham gia sản xuất. “Ban đầu, nhiều bạn chỉ mong nhận lương 2-3 triệu đồng/tháng, nhưng sau một thời gian, thu nhập đã vượt xa kỳ vọng. Một số bạn làm tốt thậm chí có thể đạt 400.000 – 500.000 đồng/ngày công”, anh Phúc cho biết.

Trên những chiếc bàn gỗ, từng miếng da được cắt, khâu, dập hoa văn. Mỗi sản phẩm, từ chiếc ví nhỏ xinh, dây đeo, đến túi xách đều mang hình ảnh cờ Tổ quốc, được khâu tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng đường kim, mũi chỉ.

Những ngôi sao vàng nổi bật trên nền đỏ tươi được dập thủ công, đường may thẳng tắp, đều đặn. Tất cả đều toát lên niềm tự hào dân tộc.


“Không giới hạn ở bất kỳ ai, tinh thần yêu nước là niềm tự hào chung của mỗi người Việt Nam. Tôi mong đôi bàn tay của những người khuyết tật sẽ lan tỏa thông điệp ấy”, anh Phúc chia sẻ.

Các sản phẩm nổi bật với các thiết kế màu đỏ, in hình ngôi sao vàng như: túi đeo chéo, bao đựng kính, móc khóa, túi ví trẻ em, kẹp tóc, ốp điện thoại… Thông qua dự án này, anh Phúc mong muốn những người yếu thế được trao nhiều cơ hội hơn để họ tự tin thể hiện giá trị của bản thân trong xã hội.

Chị Trang (38 tuổi, sống tại Hà Nội) cho hay: "Từ nhỏ, tôi đã chịu cảnh cơ cực. Tròn 3 năm sau khi mất cha, tôi phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ cuộc đời. May mắn tôi đã biết đến dự án này, tôi bắt đầu từ những công đoạn nhỏ, rồi học làm sản phẩm, bán hàng, truyền thông để hoà nhập cuộc sống. Đối với những sản phẩm trong bộ sưu tập "Việt Nam ơi", từng đường kim, mũi chỉ, từng lần tạo hình… chúng tôi đều làm bằng tất cả sự tỉ mỉ. Dù cơ thể khiếm khuyết, nhưng trong từng sản phẩm, chúng tôi gửi gắm cả niềm tự hào dân tộc”.

Chị Thủy (29 tuổi, phường Tương Mai, Hà Nội) thì mỉm cười khi nghe khách hàng khen sản phẩm đẹp: “Tình yêu Tổ quốc luôn ở trong tim mỗi người. Chúng tôi chỉ chọn cách thể hiện bằng những điều nhỏ bé, để bất cứ ai khi cầm món đồ này cũng cảm nhận được niềm tự hào”.

Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” không chỉ mang giá trị thẩm mỹ và tính ứng dụng, mà còn chứa đựng một thông điệp lớn: "Mỗi người đều toả sáng khi được đặt đúng vị trí".
Xem thêm bài viết được quan tâm: