Dự án

Thời sự
Sáng nay, ông Bút - tổ trưởng dân phố đến nhà chị Thơ báo họp. Vừa tới sân đã thấy chị đang ì ạch bê ra một bao tải căng phồng, ông vội chạy lại:
Sáng nay, ông Bút - tổ trưởng dân phố đến nhà chị Thơ báo họp. Vừa tới sân đã thấy chị đang ì ạch bê ra một bao tải căng phồng, ông vội chạy lại:

- Ôi... chị bê vác cái gì mà nặng vậy, để tôi giúp một tay!

- Cháu cám ơn bác! - Rồi vừa lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi lăn trên má, chị kể lể - Bác ạ! Chả là cháu nghe phong phanh lại sắp thay đổi sách giáo khoa. Đây là 150kg sách cháu mua về cho hai đứa học, nhưng giờ nó lại “lạc văn hậu” nên cháu đành… bán cho mấy bà đồng nát.

Ông Bút gật đầu: - Phải! Tôi cũng mới đọc thông tin trên mạng. Nhưng đây là dự án giảm tải sách giáo khoa nhằm cắt bớt những nội dung không cần thiết chứ không phải dự án thay đổi sách giáo khoa. - Rồi vừa nâng chén nước từ tay chị Thơ đưa tới, giọng ông chùng xuống - Việc sách giáo khoa cứ 5 lần 7 lượt thay đổi âu cũng là do cách làm không ổn. Lẽ ra việc biên soạn phải được làm từ dưới lên. Sách cấp phổ thông cơ sở phải chọn các giáo viên giỏi ở cấp phổ thông cơ sở; sách cấp trung học phải do những giáo viên giỏi ở cấp trung học biên soạn rồi sau đó mới đưa lên cấp trên để nghiên cứu tổng hợp, bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Nhưng đàng này, ai đời sách cho các cháu từ mẫu giáo trở lên đều do “các bác” cấp trên độc quyền biên soạn mang tính chất áp đặt nên mới xảy ra bao chuyện  dở khóc, dở cười và biết bao hậu quả…

- Và chỉ làm khổ các cháu học sinh, rồi là phụ huynh, còn sướng ở đây là chỉ sướng mấy ông bà bán sách - chị Thơ thở dài.

- Chị biết không! Dự án lần này dự tính tiêu tốn… 70 nghìn tỷ đồng.

- Sao! Những 70 nghìn tỷ đồng? Một núi tiền! Một núi tiền! Nếu vậy cháu... cháu không bán và quyết giữ lại kẻo biết đâu sau này lại có dự án quay lại kiểu sách bây giờ thì nhà cháu lời to nhờ bán sách cũ.    
Đặng Trung Nghĩa

Ý kiến của bạn