Từ đầu năm đến nay, nhiều sự kiện âm nhạc vẫn diễn ra sôi nổi, bất chấp lạm phát và khủng hoảng kinh tế, giới trẻ vẫn thích ca hát, thể hiện mình qua các showbiz những mong biết đâu một ngày nào đó mình sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, sao ca nhạc.
Từ hai sự kiện lớn
Có thể nói hai sự kiện ca nhạc lớn trong năm nay là Vietnam Idol 2010 - 2011 và Sao Mai 2011. Vietnam Idol 2010 - 2011 là sự kiện ca nhạc đã diễn ra từ cuối 2010 vắt sang đầu 2011 tại TP. Hồ Chí Minh với Quán quân thuộc về Uyên Linh và Á quân thuộc về Văn Mai Hương. So với Uyên Linh, Văn Mai Hương có vẻ như “sạch hơn” vì không có những tin đồn không mấy vui như Uyên Linh.
Quán quân Vietnam Idol 2010 - 2011 đã từng bị tin đồn khi ca khúc Đường cong đưa cô lên ngôi vị quán quân lại là bài hát mà nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết riêng cho ca sĩ đàn chị Thu Minh, nhưng khi đem ra biểu diễn, Uyên Linh đã “quên” xin phép chủ nhân được tặng bài hát này. Tuy nhiên, ca sĩ Thu Minh đã có cách ứng xử đẹp, rất đàn chị là không kiện đòi bản quyền đối với Uyên Linh.
Sau đấy lại đến tin đồn vụ dây dưa tiền bạc ở Hà Nội, nhưng Uyên Linh không thừa nhận, cũng không phủ nhận mà im lặng để rồi đem đến cho khán giả một chùm ba bài trong chương trình Cám ơn tình yêu. Với chùm ca khúc này, khán giả thủ đô hoàn toàn bị Uyên Linh chinh phục. Họ vỗ tay, hò reo, hát theo cô. Những gì Uyên Linh thể hiện trong đêm đó tương xứng với sự trông đợi và cổ vũ của khán giả. Hình như sự nồng nhiệt của khán giả càng tiếp thêm cho cô nguồn cảm hứng.
Khác với Vietnam Idol, Sao Mai được coi là sự kiện âm nhạc có truyền thống và tiếng vang từ nhiều năm nay đối với khán giả cả nước. Thế rồi, bỗng dưng đến Sao Mai 2011 trở nên “đình đám” hơn do có nhiều sự cố và chất lượng chương trình cùng các vấn đề thuộc về những người cầm cân nảy mực. NSND Trung Kiên, người đã tham gia làm giám khảo giải Sao Mai nhiều năm trước dường như cũng khó có thể chấp nhận chất lượng ca sĩ cùng những lình xình từ khâu tổ chức đến qui chế và cách chấm giải. Ông cho rằng Sao Mai không chỉ là sân chơi bán chuyên nghiệp có định hướng mà còn là nơi các thí sinh có thể tiếp cận khán giả một cách nhanh nhất, rộng rãi nhất và là một cuộc thi rất tốt nếu như được tổ chức tốt. Thế nhưng, cuộc thi năm nay đã không được tốt như mong đợi. Điều ông băn khoăn là công tác tổ chức, cuộc thi đã và đang tạo ra những kẽ hở khiến thí sinh không còn thi thố bằng năng lực thật của mình. Theo NSND Trung Kiên, không có cuộc thi nào trên thế giới lại lấy ý kiến của khán giả cộng vào điểm của BGK. Nếu BGK “chuẩn” thì điểm bình chọn chả có ý nghĩa gì. Còn nếu BGK “không chuẩn” thì nhiều khi nó khiến cho người không xứng đáng lại lọt vào vòng trong. Kết quả là có những thí sinh không xứng đáng thì liên tiếp được trụ lại. Tổ chức cuộc thi để phát hiện nhân tố âm nhạc mới là cực kỳ tốt, nhưng làm sao để đó thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, ganh đua nhau về nghệ thuật, nếu có cay cú cũng là vì nghệ thuật chứ không vì giải thưởng để lấy giấy thông hành vào đời, sau đó được báo chí lăng xê lên. Mỗi cuộc thi đều có quy chế hay còn gọi là luật chơi được công bố trước khi nó diễn ra. Luật chơi có thể thay đổi nhưng bao giờ cũng phải thông báo trước và phải có căn cứ để thay đổi chứ không bao giờ được phép xử lý sự cố bằng việc thay đổi luật chơi, quy chế đột ngột.
Đến một sự kiện “nhỏ”
Chỉ là một ca sĩ triển vọng năm 2008, ba năm sau, Lê Cát Trọng Lý đã nổi lên như một ngôi sao ca nhạc thực thụ. Không ồn ã, không PR, cũng không qua những cuộc thi đình đám, nhưng có lẽ cô ca sĩ miền Trung nhỏ bé này đã làm được một việc khiến những người tổ chức các show ca nhạc, các ca sĩ, nhạc sĩ không thể không nhìn lại mình. Trường hợp hy hữu từ trước đến nay là có một cô ca sĩ, hiện vẫn còn là sinh viên âm nhạc, chưa hề đoạt giải quán quân ở bất cứ cuộc thi nào, nhưng Lê Cát Trọng Lý lại luôn làm “cháy vé” trên sân khấu ca nhạc ở nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Với những gì Lý đã làm ở hai thành phố lớn nói trên cũng đủ cho thấy các sao đàn anh, đàn chị không dễ làm được như cô. Đối với Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh là kinh đô của ca nhạc, nhưng Lý có cách rất riêng đưa âm nhạc của mình đến với công chúng. Không phải lúc nào cũng tí tách, tươi vui, nhưng với một giọng hát hội tụ được ba yếu tố trong, thanh, nhẹ của mình, Lý có thể ru lòng người nghe. Khán giả thực sự đã có những phút giây được thư giãn, lắng đọng, để cùng Lý chia sẻ với những tâm sự hết sức tự nhiên qua các ca khúc mà cô trình bày.
Có lẽ trong nghệ thuật biểu diễn nói chung hay ca nhạc nói riêng, ngoài sự hiểu biết, lòng đam mê thì sự chân thành, thậm chí đến mức ngây ngô là những yếu tố có thể kéo khán giả về phía mình, làm nên những thành công có khi ngoài ý muốn mà Lê Cát Trọng Lý là một trong số ít người làm được điều ấy và đã để lại dư âm tốt trong lòng người hâm mộ.
Thu Trà