Sau một ngày di chuyển và nghỉ ngơi, chiều 19/12, ĐTVN mới ra sân tập buổi đầu tiên. Địa điểm tập của thầy trò HLV Calisto là SVĐ Clementi, cách sân bay quốc tế Changi khoảng 20km và cáchVĐV quốc gia(nơi sẽ đá trận bán kết) chừng 15km.
![]() |
| Thầy trò ông Caliso trên sân tập chiều 19/12. Ảnh: Đức Anh |
Mặt sân Clementi khá mềm và đẹp, điều đó đã giúp cho các tuyển thủ Việt Nam thêm hứng khởi với các bài tập nhẹ nhàng. Công Vinh, Đức Cường, Quang Hải... có dịp "trình diễn" những đôi giày bạc triệu mới mua tại Singapore sau buổi shopping chớp nhoáng.
Mặc dù cho các cầu thủ tập rất vui vẻ nhưng HLV Calisto vẫn có những yêu cầu rõ ràng. Đó là luyện bàităng cường khả năng không chiến.
Có lẽ ông Calisto đã tiên liệu rằng sau khi từ Việt Nam trở về, Avramovic sẽ dùng chiêu bài "câu", "nhồi" - vốn không phải là thượng sách trong bóng đá hiện đại, nhưng lại có ích cho ĐT Singapore vốn lợi thế về thể hình.
Các trung vệ Phước Tứ và Như Thành đã có một buổi chiều làm việc cật lực, trong khi Việt Thắng, Tài Em, Việt Cường, Quang Thanh... liên tiếp có những pha dứt điểm trên không.
![]() |
| Thủ môn Hồng Sơn trong một tình huống chống bóng bổng từ cái đầu của Tài Em. Ảnh: Đức Anh |
Bên cạnh việc củng cố tuyến phòng ngự, ông Calisto cũng dành thời gian cho cả đội tập đá 11m. Thủ môn Đức Cường tỏ ra rất "mát tay" trong các tình huống cản phá, còn Công Vinh lại dứt điểm thiếu ổn định.
Xác định đây không phải là thời gian "ép" chiến thuật nên thầy Tô chỉ cho các cầu thủ tập sút xa thêm vài phút rồi ra nghỉ. Ngoại trừ tiền đạo Quang Hải bị đau nhẹ sau khi va chạm với thủ môn Quang Huy, tất cả các đồng đội khác của anh đều khoẻ mạnh.
Dù đã cởi mở hơn sau khi ĐTVN có trận hoà trên thế thắng ở lượt đi, nhưng HLV Calisto vẫn tiếp tục giữ im lặng với báo chí. Ông hết sức nhã nhặn hẹn các phóng viên rằng sẽ trò chuyện sau khi trận bán kết lượt về kết thúc.

