Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí

16-12-2025 14:31 | Xã hội
google news

SKĐS - Hà Nội đang bước vào những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Bên cạnh các nguồn phát thải từ giao thông và sản xuất, việc người dân tự ý đốt rác sinh hoạt cũng đang trở thành một nguyên nhân đáng kể góp phần làm chất lượng không khí Thủ đô ngày càng suy giảm.

Cách Hà Nội chỉ vài km, tuyến đường tỉnh lộ 385 vốn đông đúc xe cộ bỗng trở thành "điểm nóng" khiến ai đi ngang qua cũng phải vội vàng che kín mũi. Tại đoạn giáp xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên), một khu đốt rác tự phát khổng lồ nằm tràn ra lề đường, chất cao thành đống và bốc khói suốt ngày đêm.

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 1.

Khói từ những đống rác đốt tự phát bốc lên nghi ngút suốt cả ngày. Ảnh: Ngọc Anh

Rác chồng chất mỗi ngày, cháy quanh năm suốt tháng

Theo quan sát của phóng viên, rác thải chất thành từng "núi" cao, trải dài hàng trăm mét dọc hai đường đi vào xã. Những đống rác lớn nhỏ nằm san sát, lẫn lộn từ túi nilon, bao bì nhựa, vải vụn đến các loại rác thải sinh hoạt chưa phân loại kéo dài suốt cả tuyến đường. Hơi nóng hầm hập phả thẳng lên mặt đường, khiến không khí quanh khu vực luôn trong trạng thái mờ đục như phủ một lớp sương độc. Một số đoạn, khói còn tạt ngang hướng xe chạy, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV, người dân sinh sống và buôn bán tại khu vực cho biết, tình trạng này không phải mới diễn ra vài tuần mà đã kéo dài suốt nhiều năm, "dẹp chỗ này thì lại mọc chỗ khác". Sự tồn tại dai dẳng của bãi rác đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với những hộ dân sống gần khu vực.

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 2.

Những đống rác đen đặc chất kín 2 bên đường. Ảnh: Ngọc Anh

Cùng với hàng loạt ống khói của các nhà máy, những làn khói đen độc hại từ đốt rác thải sinh hoạt lại theo gió bay đi, gây ô nhiễm cho khu vực Hà Nội và các địa phương lân cận.

Ông Trần Văn Lâm (xã Lạc Đạo, Hưng Yên) sống ở gần khu vực bãi phế liệu chia sẻ: "Bãi phế liệu qua từng ngày không những không giảm mà còn tăng đáng kể. Vì không có chỗ thu gom rác nên hầu như rác thải sinh hoạt đều được người dân tập kết tại đây. Vì nhân viên môi trường không dọn nên người dân chỉ còn cách đốt rác. Khói đốt rác bốc lên mùi rất khó chịu, ảnh hưởng nhiều hộ dân chúng tôi".

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 3.

Ông Trần Văn Lâm (xã Lạc Đạo, Hưng Yên) giãi bày nỗi lo lắng khi ngày ngày phải sống cùng khói rác. Ảnh: Ngọc Anh

Theo ghi nhận của PV, riêng tại khu vực tỉnh lộ 385, đoạn qua xã Lạc Đạo, Hưng Yên đã xuất hiện khoảng 3 bãi phế liệu khổng lồ đang bốc cháy. Trong đó có những khu vực ngay sát bệnh viện, trường học và sân bóng. Điều này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe đường hô hấp của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Chị Xuân Ly (xã Lạc Đạo, Hưng Yên) chia sẻ: "Tôi có con gái đang học tiểu học tại trường Lạc Đạo B. Mỗi lần đưa con đi học về, qua bãi tập kết rác, cháu đều ho và khó thở, về nhà thì có những biểu hiện ốm sốt. Với chất lượng không khí ô nhiễm như vậy, tôi rất lo cho sức khoẻ của con".

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 4.

Chị Xuân Ly (xã Lạc Đạo, Hưng Yên) chia sẻ về nỗi bức xúc vì mùi rác bủa vây suốt nhiều năm. Ảnh: Ngọc Anh

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 5.

Rác thải ngay cạnh khu dân cư - nơi bà con sinh sống và chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Anh

Từ ô nhiễm không khí đến mối nguy hại đến sức khỏe

Thực tế, những ngày gần đây khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm không khí nặng nhất năm do nghịch nhiệt. Khi lớp không khí sát mặt đất bị "nhốt lại", khói từ các điểm đốt rác như thế này càng không thể khuếch tán, khiến ô nhiễm tăng đột ngột, bám dày trong không khí suốt cả ngày.

Điều trớ trêu là ngay sát khu vực đốt rác lại có trạm y tế xã - nơi chăm sóc sức khỏe đầu tiên cho người dân. Thế nhưng mỗi chiều, khói rác vẫn cuộn vào sân trạm, bám mùi khét và làm không khí đặc quánh, khiến cán bộ y tế lẫn người đến khám đều khó chịu.

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 6.

Sau vài buổi sáng đi làm từ nhà đến cơ quan, mặt chị N.T.H.V ở xã Lạc Đạo (Hưng Yên) nổi nhiều mảng đỏ kèm cảm giác rát và ngứa. Ảnh: NVCC

Chị N.T.H.V (23 tuổi, cư trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) sau quãng thời gian di chuyển từ nhà đến cơ quan và phải đi qua bãi rác, mặt chị đã bắt đầu xuất hiện các mảng đỏ kèm cảm giác rát và ngứa. "Tôi cũng muốn tìm cách hạn chế di chuyển qua bãi rác nhưng đường tôi đi làm lại nằm ngay trên trục đường này, nên cũng không tránh được", chị H.V cho biết.

Chị N.T.H.V chia sẻ thêm, sau khi xuất hiện những dấu hiệu dị ứng, chị đã đến trạm y tế xã để thăm khám và được xác định là viêm da tiếp xúc dị ứng. Nguyên nhân nhiều khả năng là do tiếp xúc thường xuyên với không khí ô nhiễm, mùi rác thải và các tác nhân vi sinh phát tán từ bãi rác trong quá trình di chuyển qua.

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 7.

Trung tâm y tế huyện Văn Lâm cũ (nay thuộc xã Lạc Đạo) nằm cách khu vực đốt rác chỉ vài trăm mét. Ảnh: Ngọc Anh

Để giải quyết triệt để vấn đề này, PGS.TS Phùng Chí Sỹ - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng: "Phải cấm tuyệt đối đốt rơm rạ, đốt rác vì nó có thể gây ra rất nhiều tác hại. Phải có biện pháp thay thế để hỗ trợ, khuyến khích người dân không đốt như: tái chế, làm vật liệu xây dựng, phân bón… Tăng khả năng khai thác giá trị sử dụng của chúng thì việc đốt rác sẽ giảm. Còn đối với hành vi cố tình đốt rác trộm thì phải xử phạt thật nghiêm".

Đốt rác tự phát, nguyên nhân làm nghiêm trọng thêm ô nhiễm không khí- Ảnh 8.Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng

SKĐS - Sáng 16/12, Hà Nội một lần nữa quay trở lại Top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Theo dữ liệu từ hệ thống quan trắc chất lượng không khí IQAir, chỉ số AQI tại Thủ đô đạt mức 154 – ngưỡng "không lành mạnh", cho thấy tình trạng ô nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.


Thùy Dương, Ngọc Anh
Ý kiến của bạn