Theo Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, số người tử vong đã lên đến 2.719 người, hơn 4.500 người bị thương, số người thiệt mạng có thể vượt mốc 3.000.

Người dân Myanmar xếp hàng nhận hàng cứu trợ sau trận động đất mạnh hôm 28/3. (Nguồn: Reuters)
Trận động đất 7,7 độ richter xảy ra vào trưa ngày 28/3 là trận động đất lớn nhất tấn công Myanmar trong hơn một thế kỷ, khiến các ngôi chùa cổ và nhiều tòa nhà bị đổ sập.
Tại khu vực Mandalay, Liên hợp quốc báo cáo rằng ít nhất 50 trẻ mẫu giáo và 2 giáo viên đã tử vong khi ngôi trường của họ bị sập. Hiện nay, các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót giữa những đống đổ nát và cung cấp viện trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do điều kiện thiếu thốn và hạ tầng bị phá hủy nặng nề.
"Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, người dân đang phải vật lộn để có được nước sạch, thực phẩm và các điều kiện vệ sinh cơ bản", báo cáo của Liên hợp quốc nhấn mạnh.
Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) cảnh báo nhu cầu về thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và hỗ trợ y tế đang vô cùng cấp bách tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là Mandalay. Một nhân viên cứu trợ tại đây chia sẻ: "Sau trận động đất kinh hoàng, người dân vẫn đang hoảng loạn bởi những dư chấn liên tục. Nhiều người buộc phải ngủ ngoài trời, trên đường phố hoặc cánh đồng vì nhà cửa đã bị phá hủy".
Công tác cứu trợ gặp nhiều thách thức
Với sự tàn phá nghiêm trọng của động đất, đường sá, cầu cống và cơ sở hạ tầng tại Myanmar đang khiến các nỗ lực cứu trợ gặp vô vàn khó khăn.

Một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất mạnh ở Amarapura, Myanmar. (Nguồn: Reuters)
Trong khi đó, tại nước láng giềng Thái Lan, lực lượng cứu hộ vẫn đang gấp rút tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát của một tòa nhà 30 tầng bị sập ở Bangkok. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh.
Bin Bunluerit, trưởng nhóm cứu hộ tình nguyện, cho biết: "Chúng tôi tin rằng có khoảng 70 thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể hy vọng vào một phép màu, rằng ít nhất 1 hoặc 2 người vẫn còn sống".
Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej thông báo rằng, máy quét đã phát hiện 6 hình người dưới đống đổ nát, nhưng không có dấu hiệu chuyển động hay sự sống. Hiện nay, các chuyên gia trong nước và quốc tế đang tìm cách tiếp cận họ một cách an toàn.
Cho đến nay, tại công trường xây dựng ở Bangkok, 13 người đã được xác nhận tử vong và 74 người vẫn mất tích. Tổng số người thiệt mạng do động đất tại Thái Lan đã lên đến 20 người.
Các cuộc điều tra ban đầu của Bộ Công nghiệp Thái Lan cho thấy, một số mẫu thép lấy từ hiện trường không đạt tiêu chuẩn chất lượng, làm dấy lên nghi vấn về nguyên nhân khiến tòa nhà 30 tầng bị sập. Chính phủ Thái Lan đã khởi động cuộc điều tra chính thức để làm rõ vụ việc.