Động đất mạnh 7,7 độ Richter khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở Indonesia

Quốc tế
SKĐS - Động đất 7,7 độ Richter phía đông Indonesia khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều người mất tích cùng hàng loạt công trình bị san phẳng.

Một trận động đất có độ lớn 7,7 độ Richter vừa xảy ra vào sáng sớm 15/8 tại khu vực đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, phía đông Indonesia. 

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu & Địa vật lý Indonesia cùng Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào khoảng gần 5 giờ sáng 15/8 (giờ địa phương) với tâm chấn ở độ sâu 10-15 km, được xác định nằm ở vùng biển phía bắc đảo Flores, cách thành phố cảng Ende khoảng 68 km về phía tây bắc và gần thị trấn Mbay thuộc huyện Nagekeo. 

Trận động đất chính kéo dài khoảng 1 phút đã gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực lân cận, sau đó tiếp tục tạo ra hàng chục dư chấn nguy hiểm, trong đó có dư chấn mạnh tới 6,1 độ Richter.

Thảm họa bất ngờ đã biến nhiều khu dân cư thành đống đổ nát. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ ghi nhận ít nhất 20 người đã tử vong, 6 người bị thương nặng và 2 người khác vẫn đang mất tích, nhiều khả năng bị chôn vùi trong đống đổ nát. 

Động đất mạnh 7,7 độ Richter khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở Indonesia- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Indonesia ghi nhận ít nhất 20 người tử vong, 6 người bị thương nặng và 2 người khác vẫn đang mất tích sau trận động đất sáng 15/8. Ảnh: Alarmy

Tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, Thống đốc Emanuel Melkiades Laka Lena nhận định ít nhất 5 nạn nhân đã thiệt mạng lúc đang ngủ do gạch đá từ các tòa nhà đổ sập lên người. Trong khi đó, tại làng Reok thuộc huyện Manggarai, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đất đá từ một vụ sạt lở do động đất gây ra. 

Nhiều người dân không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc mặt đất rung chuyển dữ dội. Bà Nona, một cư dân 51 tuổi sống tại làng Talibura, chia sẻ cả gia đình 13 người của bà phải tháo chạy ra khỏi nhà để thoát thân khi tường nhà và đồ đạc xung quanh bắt đầu chao đảo, đổ gãy.

Sức tàn phá của trận động đất khiến hàng loạt công trình kiên cố bị hư hỏng nặng nề. Tại thành phố cảng Maumere, phòng chờ của bến cảng đã bị sập hoàn toàn. Tại Chủng viện Lớn liên giáo phận St. Peter Ritapiret ở huyện Sikka, mái nhà hội trường bất ngờ đổ sập ngay lúc các học viên và nữ tu đang dự lễ buổi sáng khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy. Một linh mục tại chủng viện đã bị gãy chân khi nhảy từ tầng 2 xuống đất để thoát thân. 

Một phần lớn tường tại cơ sở Chủng viện Lớn liên giáo phận St. Peter Ritapiret đổ sập do ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 15/8. Video: Fransiskus Juni/X

Tình hình tại các cơ sở y tế cũng diễn ra vô cùng căng thẳng, khi bệnh viện ở huyện Ende phải khẩn cấp sơ tán toàn bộ bệnh nhân ra ngoài sân. Các nhân viên y tế phải mang theo giường bệnh, cọc truyền dịch và bình oxy ra khu vực trống để thiết lập trạm điều trị dã chiến nhằm thích ứng với tình trạng khẩn cấp.

Động đất mạnh không chỉ làm rung chuyển đảo Flores, mà còn lan rộng sang các tỉnh lân cận như Tây Nusa Tenggara và khu vực phía nam đảo Sulawesi. Tại điểm du lịch nổi tiếng Labuan Bajo, cửa ngõ vào Vườn quốc gia Komodo, người dân và du khách cũng trải qua những giây phút hoảng loạn và tháo chạy ra đường. 

Trước tình hình phức tạp, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Denpasar đã nhanh chóng phát đi thông báo nhắc công dân và du khách tại Labuan Bajo duy trì cảnh giác cao độ, theo dõi chặt chẽ các cảnh báo thiên tai và tránh xa khu vực bờ biển. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay đến tỉnh Đông Nusa Tenggara buộc phải hủy bỏ để bảo đảm an toàn.

Động đất mạnh 7,7 độ Richter khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở Indonesia- Ảnh 2.

Các lực lượng cứu hộ Indonesia nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất. Ảnh: Getty Images

Công tác ứng phó và cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt và hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Tình trạng mất điện trên diện rộng cùng sự cố đứt tín hiệu thông tin liên lạc đã cản trở đáng kể việc thu thập dữ liệu tổn thất. 

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt hoàn toàn bởi sạt lở đất, bao gồm cả tuyến đường cao tốc Trans-Flores dài khoảng 700 km nối từ Labuan Bajo đến Larantuka. Huyện Nagekeo, khu vực nằm gần tâm chấn nhất, hiện vẫn bị cô lập do đường bộ bị đất đá vùi lấp. 

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận vùng thiên tai này bằng đường biển thông qua các chuyến phà, trong khi Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia phải điều động máy bay trực thăng để hỗ trợ hậu cần và sẵn sàng sơ tán khẩn cấp.

Phòng chờ khách tại cảng Maumere đổ sập do ảnh hưởng từ trận động đất ngày 15/8. Video: Info Jateng/X

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Chính phủ Indonesia đã lập tức phát lệnh cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Đông Nam Sulawesi, đồng thời kêu gọi người dân khẩn trương di chuyển lên vùng cao. Khoảng 2.000 dân làng tại huyện Nagekeo đã phải bỏ lại nhà cửa để tháo chạy đến các khu sơ tán tạm thời. 

Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ sau khoảng 3 giờ, khi các trạm quan trắc ghi nhận mực nước biển chỉ biến động nhỏ dưới 1 mét và không gây nguy hiểm cho các cộng đồng ven biển. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần của Australia cũng xác nhận trận động đất dưới đáy biển này không gây nguy cơ sóng thần đối với lãnh thổ nước này.

Do các phần lãnh thổ của Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo địa chất, nên nước này thường xuyên phải đối mặt với các trận động đất và núi lửa phun trào. Trong đó, khu vực đảo Flores từng trải qua thảm họa động đất mạnh 7,5 độ Richter vào năm 1992, gây thiệt hại nặng nề và làm khoảng 2.500 người thiệt mạng. 

Đường cao tốc Ende - Nangaba bị chia cắt bởi sạt lở đất do ảnh hưởng từ trận động đất ngày 15/8. Video: Pacific Wire/X

Trận động đất sáng 15/8 một lần nữa gợi nhớ về những cơn địa chấn tàn khốc trong lịch sử đất nước vạn đảo, nơi những đứt gãy địa chất luôn rình rập đe dọa cuộc sống của hàng triệu người. Hiện các lực lượng chức năng Indonesia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai.


theo New York Times, Guardian
Ý kiến của bạn