Đồng ca quan họ?

Xã hội
Hai Phiếm hớn hở sang nhà Nghĩ tôi khoe tin:

Hai Phiếm hớn hở sang nhà Nghĩ tôi khoe tin:

- Vui quá là vui, ngoài việc có kỷ lục quốc gia “Nhiều người mặc trang phục quan họ”, quan họ bây giờ còn hiện đại thành đại hợp xướng với hơn 3.500 người cùng xếp hàng hát vang một bài quan họ!

- Giời ạ, hát quan họ có phải là hát Quốc ca, chào cờ đầu tuần đâu khi mà quan họ, chèo là những làn điệu âm nhạc truyền thống thể hiện tâm tư tình cảm nội tâm trong mỗi người...

- Nhưng thời hiện đại khác thời xưa thì việc hát quan họ ngày nay chắc cũng phải tìm cách khác xưa chứ?

- Xưa hay nay, việc trai gái tỏ tình thường thỏ thẻ hai người bên nhau chỗ kín đáo chứ có người tỏ tình bằng cách cắm cả trăm ngọn nến, bông hồng xếp thành trái tim ở sân trường, bãi cát sông Hồng để tỏ tình thì dù hiện đại vẫn là... lố vì không đúng quy luật tình cảm! Hát quan họ thành đại hợp xướng cả ngàn người cũng lố nốt vì không đúng với truyền thống và đặc trưng loại hình nghệ thuật!

- Nhưng cả ngàn người hát đồng ca quan họ chứng tỏ sức sống của quan họ?

- Sức sống quan họ là sự lan tỏa trong đời sống để mỗi người yêu quan họ, hát quan họ chứ không phải số đông đồng ca quan họ. Thế là giết quan họ chứ sức sống cái nỗi gì! Hát thế có khác gì đứng giữa đám đông hét vang lời tỏ tình với người yêu?

Hai Phiếm ngẫm nghĩ:

- Ừ... Chất tình trong làn điệu dân ca bị mất thật. Sao lại có sáng kiến lạ đời thế nhỉ!

- Sẽ còn nhiều sáng kiến không chỉ lạ đời mà còn quái đản nữa nếu người nghĩ ra sáng kiến không nghiêm túc vì nội dung sáng kiến ấy ngoài việc thích “nổ” cho thiên hạ biết đến mình!

Hai Phiếm cười:

- Có lẽ tôi phải tập để hễ ra đường là đi bằng hai tay kiểu trồng cây chuối. Sẽ nổi tiếng phải biết!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn