Tết đến xuân về cũng là lúc người người trở về đoàn tụ với mái ấm gia đình. Thế nhưng tại các BV vẫn còn hàng nghìn bệnh nhân (BN) phải nán lại điều trị. Bệnh tật khiến họ không được sum vầy cùng gia đình nhưng bù lại, sự quan tâm của BV, các cơ quan, đoàn thể, của những tấm lòng hảo tâm đã đem đến cho người bệnh một cái Tết ấm áp tình người.
Bệnh viện là nhà
Tết năm nay là cái Tết đầu tiên cả gia đình bé nhỏ của anh Lê Trọng Nam (Hà Giang) phải đón Tết trong BV Nhi T.Ư. Anh kể, con anh mắc bệnh tim bẩm sinh, nhập viện gần một tháng nay. Theo đúng kế hoạch, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật tim cho cháu vào ngày 26 Âm lịch tới đây. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tổ ấm bé nhỏ của anh sẽ đón giao thừa trong BV. Người vợ tần tảo của anh cũng đang tất tưởi thu xếp đồ đạc, nhanh chóng xuống với hai bố con đang trong BV.
“Cũng may lãnh đạo BV và các nhà hảo tâm rất quan tâm động viên BN ở lại dịp Tết. Từ đầu tháng Chạp đến giờ đã có nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi và tặng quà cho các cháu trong phòng. Chúng tôi là phụ huynh cũng cảm thấy ấm lòng lắm…”- anh Nam ngậm ngùi nói.
Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Vì ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên bệnh nhân ung thư. Ảnh: D.Hải. |
Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (BV Bạch Mai), nhiều BN ung thư cũng sẽ không được về nhà đón Tết vì việc điều trị vẫn còn dang dở. Chị Chu Thị Hoa (quê ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) rầu rĩ tâm sự với chúng tôi, cháu Nguyễn Thị Xoan (15 tuổi) – con gái chị được các bác sĩ chẩn đoán mắc u não và đang phải xạ trị. Tết năm nay có lẽ sẽ là cái Tết buồn đối với gia đình chị vì gia cảnh nghèo khó lại phải cho cháu ở viện chữa trị khá dài ngày. Gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị bảo: “Thôi thì còn nước còn tát. Con mình mắc trọng bệnh, bố mẹ nào mà không xót. Chỉ mong sang năm cháu nhanh khỏe và được về nhà ăn Tết là mừng lắm rồi”.
Với những BN ung thư, ranh giới giữa sự sống và cái chết càng mong manh. Biết đâu rất có thể, cái Tết này sẽ là cái Tết cuối cùng trong cuộc đời của một ai đó. Điều ý nghĩa nhất đối với họ lúc này là sự sẻ chia, tương thân tương ái của cả cộng đồng để cuộc sống thêm ý nghĩa. Bác Nguyễn Văn An, 62 tuổi, BN điều trị ung thư tại Trung tâm cũng xúc động chia sẻ: “Tết này không được về nhà nhưng BN chúng tôi vô cùng biết ơn những tấm lòng hữu hảo đã sẻ chia với người bệnh. Chúng tôi được an ủi rất nhiều, cảm thấy bệnh tình như thuyên giảm đi rất nhiều…”.
Không để bệnh nhân mất Tết
Một cái Tết trong BV sẽ chẳng bao giờ là cái Tết vui, thế nhưng, BN sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều vì bên cạnh họ vẫn còn đội ngũ y bác sĩ ngày đêm cặm cụi, miệt mài ân cần chăm sóc sức khỏe cho họ; những tấm lòng hảo tâm giúp họ có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau bệnh tật. Đó cũng chính là truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của nhân dân ta bấy lâu nay.
Để tăng cường hơn nữa công tác KCB dịp Tết, Bộ Y tế đã yêu cầu các BV tổ chức tốt việc cấp cứu, KCB cho nhân dân trong những ngày nghỉ Tết. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị trong dịp Tết, nhất là người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.
Tính đến giờ phút này, công tác chuẩn bị cho BN đón Tết tại BV đã sẵn sàng. Các đơn vị đã có kế hoạch đảm bảo công tác cấp cứu, KCB phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở KCB. Các BV tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, KCB trong những ngày Tết; bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu sẽ được khám và điều trị kịp thời…
Được sự quan tâm của ngành y tế và toàn xã hội, BN, bác sĩ và những người cùng nằm điều trị với họ vẫn ánh lên nụ cười, thắp lên niềm hy vọng cho một năm mới sẽ có nhiều may mắn hơn. Hy vọng rằng, năm sau họ sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe và không còn phải đón giao thừa trong BV nữa…
Dương Hải