Đón chờ ở Mỹ Đình

Văn hóa – Giải trí
Hy vọng với lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của các cầu thủ trụ cột, người hâm mộ Việt Nam lại sát cánh cùng các cầu thủ trong trận lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 18/12.

Việc thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt khiến ĐTVN ra sân với đội hình không được như mong muốn, đặc biệt ở hai bên cánh, việc thiếu hụt hai hậu vệ cánh là Việt Cường và Quang Thanh do bị chấn thương và tiền vệ Tài Em, án phạt treo giò của Trọng Hoàng đã khiến HLV Calisto không có nhiều sự lựa chọn để tung ra đội hình mạnh trong trận bán kết lượt đi trước Malaysia. Nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh, đội tuyển Việt Nam đã tạo được sức ép lên đội chủ nhà Malaysia, tuy nhiên đội Malaysia đã lựa chọn lối chơi chặt chẽ tạo sự an toàn trên phần sân nhà đã ngăn cản tốt các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam. Do hai cánh của đội tuyển Việt Nam thiếu hụt buộc HLV Calisto phải bố trí Huy Hoàng bên cánh phải và Thanh Hưng bên cánh trái, đây là hai cầu thủ lần đầu được đá chính tại giải lần này. Tận dụng sự thiếu hụt các vị trí quan trọng của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là hai hậu vệ cánh, đội tuyển Malaysia đã liên tục triển khai tấn công ở hai cánh và đã không ít lần gây sóng gió trước cầu môn của Tấn Trường.

Để có chiến thắng ĐTVN cần nỗ lực hơn nữa.

Cũng do việc thiếu hụt về mặt lực lượng khiến cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn, việc thiếu hai tiền vệ là Trọng Hoàng và Tài Em đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự vắng mặt do chấn thương của Tài Em. Trong các trận ở vòng bảng, sự đóng góp của Tài Em vào lối chơi của đội là rất lớn, sự có mặt của Tài Em khiến cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên mạnh mẽ và sáng tạo hơn rất nhiều. Trong trận đấu này thì sự liên kết giữa tiền đạo Minh Đức và các tiền vệ cũng không được tốt, các cầu thủ Malaysia theo rất sát Minh Đức khiến anh không có nhiều khoảng trống. Ở hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Malaysia đã liên tục gây sức ép lên hàng thủ của tuyển Việt Nam, đặc biệt là hành lang cánh phải do Huy Hoàng đảm nhận. Và sau hàng loạt các pha tấn công, đội tuyển Malaysia bất ngờ có bàn thắng từ một tình huống cố định, bóng được đưa vào vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo của Malaysia là Safee đã đánh đầu, dù bóng đi vào vị trí của Tấn Trường nhưng thủ môn của CLB Đồng Tháp đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng lọt qua tay. Sau khi có bàn thắng, Malaysia đã chơi rất tự tin, triển khai bóng tốt ở đều các tuyến, trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã đánh mất lợi thế và chịu sức ép tâm lý không nhỏ, các cầu thủ tỏ ra nôn nóng trong các pha tấn công khiến các pha lên bóng của các cầu thủ thiếu độ chuẩn xác cần thiết. Đến phút thứ 79, đội tuyển Malaysia đã có bàn thắng thứ hai sau pha dứt điểm của đội bạn, thủ môn Tấn Trường đẩy bóng ra, tiền đạo Safee lao vào ghi bàn thắng. Ở những phút cuối, HLV Calisto đã có những điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi lần lượt tung tiền đạo Việt Thắng và Quang Hải vào sân nhưng những nỗ lực của chúng ta gặp phải sự chắc chắn của các cầu thủ Malaysia nên đã không có bàn thắng nào đến với chúng ta.

Với thất bại này, một lần nữa đội tuyển Việt Nam đang đứng trước khó khăn rất lớn trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình và cũng một lần nữa thử thách lại được đặt ra với nhà đương kim vô địch. Và hy vọng với lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của các cầu thủ trụ cột, người hâm mộ Việt Nam lại sát cánh cùng các cầu thủ trong trận lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 18/12.

PV


Ý kiến của bạn