“Đổi trắng thay... xanh”

Xã hội
- Sao lại có xe ô tô biển trắng với biển xanh nhỉ! - Hai Phiếm vẻ thắc mắc.

- Sao lại có xe ô tô biển trắng với biển xanh nhỉ! - Hai Phiếm vẻ thắc mắc.

- Để phân biệt xe cơ quan nhà nước là biển xanh, xe tư nhân hay của các công ty cổ phần thì biển trắng. Thậm chí xe quân đội còn là biển đỏ nữa cơ!

- Vậy xe biển xanh có số 80B là thuộc cơ quan nào?

- Cơ quan Trung ương, mà là xe chở những người quan trọng đấy!

- Sao tôi đọc báo thấy chiếc xe Bentley của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây do ông Văn Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT công ty này vẫn thường đi lại có biển màu xanh mang số 80B-6986.

- Ái dà, lại còn đuôi 86 mang ý nghĩa phát lộc đây... Nếu đúng thế thật thì không hiểu sao lại thế nhỉ. Không biết ông Chủ tịch có biết người ta cấp nhầm biển số xe cho mình không nhỉ!

- Biết chứ! Trả lời báo chí, ông ấy bảo "để tiện việc đi giao dịch, ưu tiên khi qua phà".

- Nghĩa là ông ấy biết là sai và chủ động muốn có biển số ấy để giải quyết khâu oai?

- Vậy phải có người, có cơ quan cấp biển số sai như thế chứ vì ông ta có tự làm ra biển số xanh rồi lắp vào đâu!

- Chắc người cấp thông cảm sau khi được mong thông cảm và giúp đỡ!

- Nói thẳng ra là chắc có cái gì đó mới thành chuyện "đổi trắng thay... xanh" thế này chứ gì!

- Chuyện này làm sao biết nhưng xe biển xanh ngoài quy định lại có biển 80B thì nhiều người biết, báo chí biết, không biết cấp trên của người cấp biển xanh kia có biết không nhỉ!

- Chắc là biết chứ. Vấn đề là có chịu biết thêm tại sao cấp sai không...

- Để rồi xem chứ cuộc sống mà lắm chuyện đổi trắng thay xanh thế này thì mệt quá!

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn