Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng

16-11-2025 14:14 | Thời sự
google news

SKĐS - Lực lượng quân đội dầm mình trong mưa, lội bùn, đưa chó nghiệp vụ vào vùng sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 1.

Sáng 16/11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo Sở Chỉ huy hiện trường huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 2.

Theo Sở Chỉ huy, có 152 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đang tham gia làm nhiệm vụ tại hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình cơ động, tiếp cận các vị trí có nguy cơ cao, tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 3.

3 chó nghiệp vụ cùng 45 cán bộ, chiến sĩ tiến sâu vào khu vực sạt lở để khoanh vùng, rà soát và xác định các điểm khả nghi.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 4.

Trong khi đó, khảo sát tại hiện trường cho thấy xuất hiện nhiều vết nứt lớn cách vị trí sạt lở chính khoảng 1km về hướng Tây Bắc, có dấu hiệu tiếp tục dịch chuyển. Đường cơ động từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hùng Sơn vào hiện trường xuất hiện thêm các điểm đá rơi, đất trượt do mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp theo. Khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất (đất đồi) cách Ban Chỉ huy Quân sự xã khoảng 1,5km, gây chia cắt cục bộ và làm công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 5.

Thời tiết tại khu vực có mưa, sương mù dày, tầm quan sát hạn chế. Các lực lượng duy trì theo dõi chặt chẽ các vết nứt, điểm sạt lở phụ xung quanh để kịp thời cơ động khi xảy ra tình huống bất thường.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đến hiện trường kiểm tra vụ sạt lở. Sau khi khảo sát, ông Hưng yêu cầu các lực lượng triển khai tìm kiếm quyết liệt nhưng tuyệt đối an toàn, xây dựng phương án cụ thể trong bối cảnh mưa trở lại làm tăng nguy cơ sạt lở; đồng thời cấm người dân tiếp cận khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 7.

Theo lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn, 3 nạn nhân mất tích đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (công an viên thôn Pứt, SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998) có 2 con nhỏ. Trong đó, một cháu khoảng 7-8 tuổi, một cháu chưa được 2 tuổi. Người còn lại mất tích là ông Hốih Zi Nút (SN 1980) có 3 người con, gia đình nghèo khó.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 8.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra tiếng nổ lớn kèm sạt lở đất nghiêm trọng.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 9.

Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.

Đội mưa, lội bùn tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng- Ảnh 10.

Vụ sạt lở làm 3 người mất tích gồm Nhô, chị Tép (vợ anh Nhô) và ông Nút. Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.

Kinh hoàng sạt lở núi, đất đá trút ào ào "như thác" ở vùng cao Đà NẵngKinh hoàng sạt lở núi, đất đá trút ào ào 'như thác' ở vùng cao Đà Nẵng

SKĐS - Giữa lúc trời nắng, một quả núi trên địa bàn TP Đà Nẵng đổ ập xuống khiến nhiều người chứng kiến một phen khiếp vía.


Sơn Tùng
Ý kiến của bạn