Đội hình tiêu biểu lượt đi bán kết Cúp C1

01-05-2009 11:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

Các trận lượt đi vòng bán kết Champions League đã kết thúc với chút lợi thế dành cho MU và Chelsea. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở rộng với Barca cũng như Arsenal và các trận lượt về hứa hẹn sẽ chứa đựng rất nhiều kịch tính…

Các trận lượt đi vòng bán kết Champions League đã kết thúc với chút lợi thế dành cho MU và Chelsea. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở rộng với Barca cũng như Arsenal và các trận lượt về hứa hẹn sẽ chứa đựng rất nhiều kịch tính…
 
Dưới đây là đội hình 11 ngôi sao sáng nhất lượt đi bán kết Cúp C1:

Thủ môn:

 Manuel Almunia (Arsenal) - Trước thế trận áp đảo của đội chủ nhà, nếu không có tài năng của thủ thành có mái tóc bạch kim này, Arsenal đã phải rời Old Trafford với cách biệt hơn 1 bàn. Ngoại trừ pha ghi bàn bất khả kháng của O’shea, Tevez rồi Ronaldo đều phải “chào thua” trước đôi tay nhựa của Almunia.

 
Hậu vệ:

 John O'Shea (Manchester United) - Không phải Ronaldo, Rooney, cũng chẳng phải Tevez hay một ngôi sao tấn công nào khác, người hùng của “Quỷ đỏ” trong trận đấu với Arsenal lại là O’shea, hậu vệ không có nhiều lần được đá chính trong đội hình MU mùa này nhưng đã ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng cho nhà ĐKVĐ.

 John Terry (Chelsea) - Bỏ qua tình huống duy nhất để Samuel Eto’o vượt qua, còn lại đội trưởng của The Blues đã chỉ huy hàng phòng ngự đội bóng Anh thiết lập thế phòng thủ cực kỳ chắc chắn, làm “tê liệt” những chân sút trứ danh bên phía Barca để mang về chút lợi thế cho Chelsea. 

Terry cùng các đồng đội đã đứng vững trước hàng công “khủng khiếp” của Barca

 Nemanja Vidic (Manchester United) - Trung vệ người Serbia luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ để bọc lót cho đồng đội. Không chỉ chắc chắn trong phòng thủ, Vidic còn thường xuyên lên tham gia tấn công và là mối đe dọa tiềm tàng trong những tình huống cố định.

Kieran Gibbs (Arsenal) - Có chút “choáng ngợp” ở những phút đầu nhưng càng chơi, hậu vệ trẻ này càng tự tin và đảm trách tốt hành lang trái của “Pháo thủ”.

 Tiền vệ:

 Michael Carrick (Manchester United) - Góp công lớn trong pha ghi bàn của O’shea khi đường chuyền vào trong của anh khiến hàng thủ Arsenal lúng túng cản phá đưa bóng đến vị trí của O’shea. Cựu tiền vệ của Tottenham còn thể hiện nhãn quan chiến thuật nhạy bén qua những đường chuyền chính xác và thông minh.

 Andres Iniesta (Barcelona) - Dù hàng công đội chủ nhà không thể xuyên phá “bức tường thép” Chelsea dựng lên, Iniesta vẫn luôn chứng tỏ là mối đe dọa với hàng thủ đội bóng Anh. Những pha đi bóng và xử lý tinh tế của Iniesta rõ ràng khiến các hậu vệ Chelsea sẽ phải hết sức đề phòng ở trận lượt về. 

Iniesta gây không ít khó khăn cho các hậu vệ Chelsea

 Xavi (Barcelona) - Thủ lĩnh ở tuyến giữa của Barca tiếp tục gây ấn tượng ở khả năng cầm bóng và phân phối bóng tài tình. Tiếc là tuyến trên của đội chủ nhà đã có ngày thi đấu không hiệu quả như mọi khi.

 Cristiano Ronaldo (Manchester United) - Một trong những cầu thủ “Quỷ đỏ” chơi nổi bật nhất trên sân và nếu may mắn, CR7 đã có bàn thắng cho riêng mình khi cú sút “đại bác” từ gần 30m của anh tìm đúng xà ngang trong tình huống mà Almunia đã bất lực.

 Tiền đạo:                   

 Wayne Rooney (Manchester United) - Tiền đạo đội tuyển Anh đang có phong độ cao và luôn thi đấu với sự tự tin cùng một nguồn “năng lượng” gần như không cạn kiệt. Lối di chuyển rộng của “số 10” khiến các hậu vệ Arsenal khó khăn trong việc theo kèm anh. 

 
Theo kèm Rooney hoàn toàn không dễ chút nào
 
Thierry Henry (Barcelona) - Trong trận đấu mà Lionel Messi bị kèm sát và tỏ ra mờ nhạt, “Titi” chính là mối nguy hiểm nhất với hàng thủ Chelsea. Tốc độ, kỹ năng xử lý bóng và sự hiểu biết về bóng đá Anh của Henry khiến các hậu vệ đội khách không ít lần lúng túng.
 
Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn