(SKDS) - Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại VFF Cup cùng với một số trận đấu giao hữu với các đội tuyển Malaysia và Indenesia vừa qua là một thử nghiệm để có thể chọn phương án tối ưu nhất cho đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại AFF Cup 2012 tới đây tại Thái Lan.
Trong 3 trận đấu ở VFF Cup trước những đối thủ không phải quá xương xẩu Turkmenistan, Lào và U23 Hàn Quốc (tất nhiên đây không phải đội U23 chuẩn nhất của xứ Kim chi), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ có một trận đấu đáng để khen ngợi. Đấy là trận chốt sổ gặp U23 Hàn Quốc, trong bối cảnh đội bạn đã gần như chắc chắn vô địch, còn chúng ta thì giống như bị chạm tự ái, khi các cầu thủ đã phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích. Ở 2 trận đấu còn lại là trận đại thắng Lào và trận thua Turkmenistan, đội tuyển Việt Nam đều đã gây thất vọng.
Các chàng trai áo đỏ đã chơi một thứ bóng đá rối rắm, không có đường nét và tiếp tục để lại nỗi lo muôn thuở, đấy là khả năng phối hợp tấn công, dứt điểm. Trong khi đó, hàng thủ lại không thực sự chắc chắn, thậm chí còn mắc những sai lầm ngớ ngẩn.Trong bối cảnh AFF Cup đã đến rất gần thì việc chưa định hình về lối chơi như thế này thực sự là một hồi chuông báo động đối với đội tuyển Việt Nam.
Thủ môn Dương Hồng Sơn vẫn là trụ cột chính của đội tuyển Việt Nam. |
Tất nhiên, ở một giải đấu có tính giao hữu, một số trận đấu với các đối thủ trong khu vực như Malaysia hay Indonesia thì việc HLV có những sự thử nghiệm cũng là dễ hiểu. Nói như vậy không phải tại VFF Cup 2012, ĐT Việt Nam không có những điểm sáng trong các trận đấu giao hữu vừa qua. Về cơ bản, sau thời gian rèn quân, nền tảng thể lực của các chàng trai áo đỏ là khá tốt. Chúng ta không tỏ ra hụt hơi trước những cầu thủ cao tay của Turkmenistan hay Hàn Quốc, thậm chí với các đối thủ Malaysia và Indonesia giờ đây, các cầu thủ của chúng ta còn tỏ ra lấn lướt hơn ở những thời điểm cuối trận đấu.
Hơn nữa là trong tay HLV Phan Thanh Hùng, mấy trận đấu vừa rồi không thể có đội hình mạnh nhất do một số trụ cột bị chấn thương buộc phải làm khán giả. Thế những đó lại là điều hay bởi một đội hình không hề có sao thật sự nào lại thi đấu khá đồng đều, tất cả các vị trí trên sân đều cố gắng thể hiện tốt nhất phẩm chất vốn có của mình. Lối chơi của đội tuyển cũng đã được nhận diện tương đối rõ ràng sau những trận đấu trong thời gian qua. Có thể thấy ý đồ của HLV Phan Thanh Hùng muốn hướng các học trò đến lối đá bóng ngắn, ít chạm, nhanh và khéo léo.
Các cầu thủ di chuyển liên tục, tạo ra nhiều khoảng trống. Nhưng thực tế, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt đến độ nhuyễn, khéo như mong muốn. Vẫn còn có nhiều hạn chế trong phòng ngự, mang tính hệ thống và cả những sai sót cá nhân. Tuy nhiên, mong rằng đó không phải chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa nhất thời khi bị dồn vào chân tường của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Chắc chắn ĐT Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đòi lại ngôi Vương tại AFF Cup tới. Dù sao thì thời gian vẫn còn cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để chứng minh họ xứng đáng với niềm tin và sự kì vọng của người hâm mộ.
Đức Minh