Đợi chờ "bữa tiệc" bóng đá tấn công tại Monaco

Văn hóa – Giải trí
Vốn có “truyền thống” cởi mở và hấp dẫn, trận trân Siêu cúp châu Âu đêm nay giữa MU và Zenit hứa hẹn sẽ là màn trình diễn cống hiến giữa hai đội bóng lấy tấn công làm “kim chỉ nam” và đang cùng khát khao chiến thắng...
Vốn có “truyền thống” cởi mở và hấp dẫn, trận trân Siêu cúp châu Âu đêm nay giữa MU và Zenit hứa hẹn sẽ là màn trình diễn cống hiến giữa hai đội bóng lấy tấn công làm “kim chỉ nam” và đang cùng khát khao chiến thắng...

Sau màn “đề pa” không thật sự thuyết phục tại Premier League, Manchester United hẳn muốn kiếm tìm một chiến thắng trong trận chung kết đêm nay để lấy lại sự hứng khởi cho bầy “Quỷ đỏ”. Hơn ai hết, Alex Ferguson hiểu rõ rằng chiếc Siêu cúp châu Âu không chỉ làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của đội bóng thành Manchester mà còn giúp tạo đà hưng phấn cho các nhà ĐKVĐ Champions League trước những thử thách sắp tới.

 Rooney hay Pogrebnyak, ai sẽ khai hỏa đêm nay?
Trong khi đó, sau chiến thắng lịch sử trước Glasgow Rangers hồi tháng 5 để lần đầu tiên đăng quang một danh hiệu tại đấu trường châu lục, nhà ĐKVĐ cúp UEFA Zenit đang quyết tâm vượt qua một đại diện khác của Vương quốc Anh để đưa chiếc Siêu cúp về xứ sở Bạch Dương.
 
Tương tự như mùa giải năm ngoái, MU đang trải qua sự khởi đầu khá khó khăn tại đấu trường quốc nội khi mà đội hình của “Quỷ đỏ” bị thiếu hụt một vài nhân tố chủ chốt.

Đặc biệt, việc Cristiano Ronaldo vắng mặt do chấn thương đã tác động không hề nhỏ tới lối chơi tấn công của MU bởi ngôi sao từng ghi tới 42 bàn thắng và góp công lớn vào cú đúp của Red Devils ở mùa giải trước này chính là “chìa khóa” chiến thắng mà Ferguson đang có. Không có anh, MU thiếu hẳn một mũi khoan phá sắc bén, một “cỗ máy” với tỷ suất ghi bàn cao đáng sợ và hiệu quả trong những pha tấn công vì thế giảm đi đáng kể.

Trong trận mở màn gặp Newcastle, MU thậm chí còn không có cả Tevez (do bận việc gia đình) nên với một Rooney xông xáo nhưng “mất duyên” trên hàng công, đội chủ sân Old Trafford buộc phải chia điểm với đối thủ mà họ thường dễ dàng “bắt nạt”.

Dù đã tìm được chiến thắng trước Portsmouth ở vòng hai nhưng cách biệt sít sao 1-0 tất nhiên không thể làm hài lòng các CĐV “Quỷ đỏ” và điều đáng nói hơn cả là cả hai bàn thắng mà MU có được kể từ đầu giải đều được ghi bởi “thần tài” Fletcher, một cầu thủ chơi ở tuyến giữa, trong khi những Rooney, Tevez hay Campbell vẫn “tịt ngòi”.

 Cuộc thư hùng đêm nay nhiều khả năng sẽ vắng mặt cả hai ngôi sao sáng nhất của hai đội.
Trước giờ khai cuộc đêm nay, HLV Ferguson hy vọng sẽ cho ra sân đội hình mạnh nhất mà ông có trong tay lúc này. Đội trưởng Gary Neville nhiều khả năng sẽ “tham chiến” trở lại sau khi bình phục chấn thương dài hạn trong khi Anderson, người vừa trở về từ Olympic Bắc Kinh, sẽ góp mặt từ đầu.

Bên cạnh Ronaldo, MU sẽ không có sự phục vụ của Michael Carrick và Ryan Giggs cũng vì lý do chấn thương. Khả năng ra sân của Owen Hargreaves thì còn bỏ ngỏ dù anh đã tham gia tập luyện cùng các đồng đội trong những ngày gần đây. Với phong độ và duyên ghi bàn hiện tại, tiền vệ người Scotland Darren Fletcher chắc chắn sẽ tiếp tục có tên trong đội hình chính thức, chơi thay vị trí của Ronaldo.

Về phía đội bóng Nga, tinh thần của các học trò HLV Dick Advocaat đang lên cao sau chiến thắng 3-0 trước Krylya Sovietov Samara ở giải VĐ Nga, kết quả giúp họ phần nào nhen nhóm lại hy vọng bảo vệ chức vô địch dù đang kém đội dẫn đầu Rubin Kazan tới 11 điểm khi giải còn 11 vòng đấu nữa.

Quyết tâm giành chiến thắng của Zenit hẳn không thua kém đối thủ bởi ngoài việc mang về thêm một chiếc cúp ở bình diện châu lục, đội bóng thành St.Petersburg còn muốn có bước “chạy đà” đầy khí thế trước khi bước vào loạt trận vòng bảng Champions League, giải đấu mà họ lần đầu tiên góp mặt.

 M.U hay Zenitsẽ giành siêu cúp châu Âu? - Ảnh: Getty
 
Về lực lượng, Zenit vừa chiêu mộ tiền vệ người BĐN Danni từ Dynamo Moscow với mức giá kỷ lục tại Nga, 30 triệu euro. Bản hợp đồng mới này được HLV Advocaat đánh giá rất cao và hứa hẹn sẽ có màn ra mắt ngay trong đêm nay.

Trong danh sách tới Monaco của Zenit cũng có tên “nhạc trưởng” Andrei Arshavin, ngôi sao chơi cực kỳ nổi bật tại Euro 2008 vừa rồi. Tuy nhiên, Advocaat cũng chưa quyết định liệu có sử dụng cầu thủ đang là đích nhắm của Tottenham này hay không.

“Chúng tôi đang trong tâm lý phấn chấn và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Tôi hiểu MU là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay nhưng Zenit không phải không có hy vọng làm nên bất ngờ, nhất là với một tâm lý thi đấu thoải mái”, đội trưởng Tymoshchuk phát biểu.

Dù Ashavin chưa chắc ra sân hay không nhưng một tin vui với Zenit là họ sẽ có sự góp mặt của tiền đạo trụ cột Pogrebnyak, chân sút số 1 tại cúp UEFA mùa giải trước với 10 bàn thắng. Pogrebnyak đã không thể tham dự trận chung kết với Rangers do bị treo giò và anh đang rất háo hức được sút tung lưới MU.

Đội hình dự kiến

Zenit: Malafeev - Anyukov, Krizanac, Shirokov, Sirl - Danni, Tymoschuk, Denisov, Zyryanov - Fayzulin, Pogrebnyak.

MU: Van Der Sar - Neville, Vidic, Ferdinand, Evra - Nani, Scholes, Anderson, Fletcher - Rooney, Tevez.

Các trận Siêu cúp châu Âu trong 10 năm
trở lại đây

Năm

Kết quả

2008

Manchester United - Zenit

2007

AC Milan 3-1 Sevilla

2006

Barcelona 0-3 Sevilla

2005

Liverpool 3-1 CSKA

2004

Porto 1-2 Valencia

2003

AC Milan 1-0 Porto

2002

Real Madrid 3-1 Feyenoord

2001

Bayern Munich 2-3 Liverpool

2000

Real Madrid 1-2 Galatasaray

1999

Manchester United 0-1 Lazio

1998

Real Madrid 0-1 Chelsea

Theo Dân trí


Ý kiến của bạn