Đội bóng phong trào sung sướng vì… bị MU loại

Văn hóa – Giải trí
Đêm qua, đội bóng phong trào Crawley Minnows đã để thua MU trên sân Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng 5 Cúp FA. Dù thua nhưng Crawley cũng xứng đáng được tán tụng khi chỉ thua sát nút và lẽ ra đã có thể cầm chân MU.
Đêm qua, đội bóng phong trào Crawley Minnows đã để thua MU trên sân Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng 5 Cúp FA. Dù thua nhưng Crawley cũng xứng đáng được tán tụng khi chỉ thua sát nút và lẽ ra đã có thể cầm chân MU.

Đội trưởng Pablo Mills của đội bóng tỉnh lẻ cảm thấy thất vọng vì không thể kiếm được một trận hòa trước Quỷ Đỏ dù có nhiều cơ hội, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng Crawley đã có một kỷ niệm khó quên.
MU suýt chút nữa đã bị cầm chân sau pha bóng này.

Trả lời trên kênh TV1, Mills cho biết: “Công bằng mà nói, lẽ ra chúng tôi đã có thể hòa. Nhưng quả thực đây là một trận đấu đáng nhớ và chúng tôi đã bị loại theo một cách tuyệt vời nhất, đó là bị đội bóng mạnh nhất nước Anh đánh bại”.

Tiền đạo Matt Tubbs thì phát biểu: “1-0 là một kết quả hợp lý khi phản ánh được nỗ lực của cả 2 đội. Crawley có lẽ đã quá tôn trọng MU trong hiệp 1 nên đã chơi có phần thụ động”.

“Còn với cơ hội tuyệt vời của (Richard) Brodie, tôi nghĩ đó là một pha bóng thiếu may mắn. Ngày hôm nay bóng đi lên nóc cầu môn, một ngày khác nó lại có thể vào lưới”.

Sir Alex Ferguson thì tỏ vẻ không hài lòng. Ông nói: “Một số cầu thủ đã thi đấu khá uể oải trong hiệp 2 và luôn đuối trước những pha tranh chấp từ cầu thủ Crawley. Họ xứng đáng có kết quả hòa”.

“Chiến thắng không làm tôi cảm thấy hài lòng, nhưng dù sao thì họ cũng đã cố gắng. Premier League lẽ ra nên có kỳ nghỉ Đông, việc không được nghỉ xả hơi đã khiến các cầu thủ của tôi mất quá nhiều sức lực”.
 
Theo VTC.vn

Ý kiến của bạn