- Sao dạo này cán bộ bảo vệ pháp luật mấy tỉnh miền Tây Nam Bộ hay có nhiều biện pháp độc đáo với những người cần được giúp đỡ thế nhỉ ! - Hai Phiếm bảo.
- Thì bên cạnh lý phải có tình và nên khuyên giải để bớt những mâu thuẫn trong xã hội, hạn chế thưa kiện chẳng phải là biện pháp hay đáng phát huy sao?
- Một nhà chức trách của cơ quan bảo vệ pháp luật tư vấn cho vợ anh xe ôm để hàn gắn cho hạnh phúc gia đình họ bằng cách cùng chui vào nhà nghỉ, chị vợ vào nghe tư vấn giấu cả xe trong phòng không biết sẽ có tác dụng thế nào nhỉ!
Nghĩ tôi cười:
- Vợ anh xe ôm không hiểu biết chứ ở Sóc Trăng vừa rồi, Thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP. Sóc Trăng cùng nữ nhân viên dưới quyền lại rủ nhau nằm chung võng, ôm ấp thật mặn nồng trong một quán thơ mộng để an ủi nhau về những mâu thuẫn trong gia đình cơ! Có ảnh chụp rõ ràng nhá!
- Chà chà ! An ủi kiểu này thật độc đáo!
- Độc đáo cái gì? Bị bắt quả tang, có hình ghi lại mà khi viết giải trình với cấp trên vẫn cứ xưng xưng bảo là “an ủi” !
- Độc đáo là ở chỗ ấy! Là Phó chánh án phải là người luôn tôn trọng sự thật mới xét xử được vậy mà rành rành như thế vẫn xiên sang ý khác để chối tội thì những vụ án phức tạp khác ông này sẽ phán ra sao. Như tôi chả hiểu gì luật mà vậy thì nhận quách là tôi vi phạm những điều đảng viên không được làm, có hành vi vi phạm đạo đức lối sống nên xin ra khỏi ngành về làm dân cho khỏi mang tiếng đội ngũ cán bộ nhân viên tòa án!
- Vậy thì thêm cái độc đáo nữa là cấp trên của ông Phó chánh án! Lẽ ra phải “trảm” ngay nhưng một vị có trách nhiệm lại bảo “Dù sự việc đã rõ nhưng xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm phải làm theo đúng quy trình từ Chi bộ rồi đến Ủy ban kiểm tra để Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng ra quyết định cuối cùng”.
Hai Phiếm cười: