Xin chào chị Nguyễn Tường An. Phải nói là hơi bất ngờ khi gặp chị bởi vì chị rất trẻ, không giống như những điều người ta thường hình dung về một nữ doanh nhân mảng dược phẩm. Không biết các đối tác, khách hàng của chị có ai từng chung cảm giác bất ngờ như tôi không?
Nguyễn Tường An (cô gái mặc đầm đen, đứng thứ 2 từ trái qua phải)
Xin chào bạn. Thực ra thì An cũng đã gặp phải tình huống này nhiều. Mọi người thường nghĩ người đi kinh doanh ở lĩnh vực sức khoẻ phải là người am hiểu, tri thức và nhiều trải nghiệm lắm, nên đa số khi gặp mình đều cảm thấy bất ngờ. Thực ra cũng chẳng phải An giỏi giang gì đâu. Về mặt tri thức y học, dược học, An cũng đâu có nhiều và đâu được học hành bài bản. An chỉ là một người làm kinh doanh và có niềm đam mê với những cây thuốc Việt Nam, muốn mọi người có những sản phẩm tốt để dùng, nhằm cải thiện sức khoẻ cộng đồng mà thôi. An luôn thích chọn cách làm việc với những người giỏi hơn là biến mình trở thành người giỏi.
Nếu vậy thì An có bao giờ cảm thấy tự ti hay là xấu hổ khi làm việc hay không? Bởi dẫu sao trong một mảng mình không có nhiều kiến thức, nhất là lĩnh vực rộng như y dược, thì thiếu kiến thức căn bản có thể dẫn đến bị người khác “bắt nạt”. Điều đó có xảy ra với An không?
An chưa bao giờ cảm thấy tự ti hay xấu hổ chỉ vì mình không biết cả. An không biết thì sẽ có người khác biết. Trong thực tế An chỉ thích làm việc với những người giỏi hơn mình thôi. Họ giỏi hơn mình họ sẽ làm tốt hơn mình, họ làm tốt thì ra sản phẩm tốt cho cộng đồng. Sản phẩm tốt thì là sản phẩm bán được. Dưới góc nhìn của một doanh nhân, An chỉ tập trung tạo ra sản phẩm tốt mà thôi. Không còn hơi sức đâu mà đi tự ti hay xấu hổ nữa, đằng nào cũng “dốt” từ đầu mà
Như vậy thì cũng phải có khó khăn gì đó chứ đúng không?
Dĩ nhiên rồi. Y dược là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với Tường An. Trước Trường An Vị, hiểu biết của An về mảng sức khỏe là con số 0 tròn trĩnh. An có mong muốn mang tới những điều tốt đẹp cho cộng đồng, dưới bất cứ hình thức nào. Có lẽ mong muốn đó đã vô tình kết nối An với những người có đầy ắp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, để mình tự tin bước chân vào ngành này.
Tuy nói thì nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trong thực tế, An cũng phải tự tìm tòi, đọc hiểu những kiến thức liên quan đến chuyên ngành y dược, bệnh lý. An phải thật sự hiểu sản phẩm của mình, An đang tạo ra cái gì, nó giúp ích gì cho đời, vì sao lại phải tạo ra nó,… thì mình mới có thể khiến người khác hiểu, cảm thấy thuyết phục và tin mình. Đó là một quãng đường rất dài trước khi Trường An Vị được ra đời. Và chắc chắn là đọc hiểu những tài liệu như vậy đối với An thời gian đầu là rất khó khăn rồi, nhưng việc cần làm thì An vẫn phải làm thôi.
Cho tới thời điểm hiện tại, Trường An Vị có thể tạm coi như đã có những thành công bước đầu. Kỷ niệm gì khiến An nhớ nhất và muốn trải lòng khi nói về Trường An Vị?
Nguyễn Tường An - Nữ doanh nhân 9x trẻ tài năng
Đã từng có những thời điểm An lo lắng tới mất ăn, mất ngủ cho những kiện hàng đầu tiên. Thời gian đầu luôn luôn là rất khó khăn và áp lực. Hàng trăm cuộc điện thoại 1 ngày, hỏi bên này, kiểm tra bên kia. Rồi vấn đề nối tiếp vấn đề liên tục xảy ra trong một thời điểm, căng mình ra hết sức cũng không thể giải quyết hết và chỉ ước cho một ngày có thể dài ra. Đó thực sự là những hoài niệm đáng nhớ của một người như An, chập chững bước chân trên con đường mang tới sức khỏe cho cộng đồng. Thời điểm đó thì rất áp lực, rất khó khăn, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng rồi sau đó An cứ vẫn kiên trì, lầm lì mà tiến về phía trước. Giờ nhìn lại thì đúng là những hoài ức đẹp và xứng đáng.
Vậy theo An, từ góc nhìn của một trong những người tạo ra Trường An Vị, thì “đứa con tinh thần” này thành công và được khách hàng đón nhận vì điều gì?
Mình nghĩ là vì Trường An Vị là tâm huyết của cả một tập thể. PGS.TS. Phạm Gia Điền cùng các cộng sự đã bỏ hàng chục năm nghiên cứu, thử nghiệm, để cuối cùng mới tìm ra được một công thức chứa trong đó “tỷ lệ vàng” kết hợp giữa các vị thảo dược với nhau mang lại hiệu quả đột phá mang tên BVN11. Đây chính là cái hồn của Trường An Vị, mà không bất cứ thứ gì có thể thay thế. Cái hồn đó được tạo ra bởi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, mồ hôi công sức của cả một tập thể các nhà khoa học. Ngay từ đầu An đã có niềm tin tuyệt đối rằng một sản phẩm như thế sẽ được cộng đồng đón nhận.
Và sau Trường An Vị, sẽ là?
An luôn có một khát vọng đó là thay thế những cánh đồng lúa nước truyền thống thành những cánh đồng dược liệu quý hiếm, tăng thu nhập cho người dân. Bởi Việt Nam là một đất nước có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm và có thể mang lại giá trị cao. An tin rằng mình sẽ tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này trong thời gian tới.
Cảm ơn An! Chúc An sẽ ngày một thành công hơn trong sự nghiệp và có nhiều cống hiến hơn nữa cho cộng đồng!