Hai Phiếm nhăn mặt:
- Đọc báo thấy giật mình khi thấy chỉ riêng ở TP.HCM đã có tới 115 ngàn doanh nghiệp (DN) tự dưng... mất tích! Sao lại mất tích được nhỉ?
- Thì có thể ông bà chủ DN đã “ra nước ngoài chữa bệnh” hoặc thay họ đổi tên lẩn trốn, chui vào một cái “hang” nào đó gặm nhấm nỗi đau tay trắng hoặc lao lý. Cũng có thể bán xong hoá đơn, thực hiện xong một “phi vụ” là chuồn...
- Không lẽ cơ quan thuế hay cơ quan cấp phép thành lập DN không tìm ra được?
- Những DN này dân gọi là “chết mà không khai tử”!
- Ngoài chuyện lừa đảo không lẽ không còn nguyên nhân nào khác?
- Có thể vì con số 70% số DN tư nhân không tiếp cận được vốn vay ngân hàng như báo đăng. Cũng có thể vì tình trạng lặp lại triền miên là thanh kiểm tra quá nhiều. Có những DN tiếp 4 đoàn thanh kiểm tra trong một tháng, có DN tiếp tới 15 đoàn một năm.
- Ờ ờ... Làm ăn chưa thấy lỗ lãi ra sao đã phải “tiếp đón”, “thăm hỏi”, “biết điều” thì không chết mới là lạ.
- Rồi cũng có thể ông này chiếm dụng vốn của ông kia, cứ là tít mù trong khi lãi và gốc nợ ngân hàng vẫn phải trả…
- Thê nên Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị chỉ được thanh kiểm tra DN mỗi năm 1 lần.
- Chắc còn phải nhiều chỉ thị nữa để gỡ mối bòng bong trong hoạt động kinh tế tư nhân cho các DN thôi... “mất tích”!