“Đoán như thánh”

Thời sự
Ở một vùng nọ, có một ông thầy bói luôn huênh hoang là mình có tài đoán tướng số trăm người đúng cả trăm,

Ở một vùng nọ, có một ông thầy bói luôn huênh hoang là mình có tài đoán tướng số trăm người đúng cả trăm, đã nói điều gì là cứ y như "thánh phán" vậy. Dân trong vùng người tin, kẻ ngờ, không rõ "tài năng" của ông thầy thực hư ra sao.

Một hôm, có anh chàng tên là Bôn, mặt mày nhăn nhó chạy đến chỗ ông "thánh sống". Ông thầy bói ra hiệu cho anh chàng Bôn không được nói năng gì cả, ông ta chỉ cần nhìn sắc mặt của anh chàng là đã  "phán" ngay:

- Năm nay, cậu vừa thi trượt có phải không?

Anh chàng Bôn lắc đầu.

- Thế thì chắc chắn cậu vừa bị  "nợ" môn, hoặc phải học đúp - Ông thầy quả quyết.

Anh chàng Bôn lại lắc đầu.

- Nhất định là cậu bị bạn gái bỏ rơi rồi, tôi thấy điều đó rất rõ trên gương mặt cậu!

Anh chàng Bôn vẫn cứ lắc đầu.

- Thế thì chắc chắn nhà cậu có tai hoạ gì xảy ra rồi!

Anh chàng Bôn vẫn lắc đầu lia lịa.

Ông thầy bói "giỏi như thần" phát cáu lên vì bói đi bói lại mãi mà vẫn không trúng. Ông quay sang gắt lên với chàng trai:

- Vậy tại sao cậu lại phải đến đây xem bói?

Lúc này, anh chàng Bôn mới có dịp để nói:

- Thưa cụ, thì cụ có để cho cháu nói đâu, cháu đến để cụ xem cho cháu cái bệnh lắc đầu này đến bao giờ cháu mới được chữa khỏi?

Bình Boong


Ý kiến của bạn