Đoạn đường “3 trong 1”

Xã hội
Một đường phố mới, theo đúng tiêu chuẩn đô thị hiện đại ở ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Đoạn đường này mới làm xong vài năm,

(SKDS) - Một đường phố mới, theo đúng tiêu chuẩn đô thị hiện đại ở ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Đoạn đường này mới làm xong vài năm, được tạm gọi là đường Lê Đức Thọ kéo dài thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Hình như nó đã có tên mới là Võ Quý Huân nhưng dân vẫn cứ gọi: đường Lê Đức Thọ kéo dài. Từ khi đoạn đường làm xong, khu vực này cứ gọi là sáng sủa, bề thế hẳn lên. Rất nhiều nhà cao tầng tiền tỉ, mười mấy tỉ đua nhau mọc. Nói nước mình nghèo, dân mình khổ, cán bộ lương không đủ sống mà nhà cao cửa rộng ngất ngưởng lộng lẫy thế kia, lạ thật! Rất nhiều chủ nhân của các tòa nhà này là cán bộ (ở Hà Nội và nơi khác về) đấy nhé.

Công năng sử dụng của đường là để đi. Điều này rõ mười mươi. Rõ như chuyện đội tuyển bóng đá nam của nước ta phải xách va li về nhà trước khi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2012 bước vào vòng bán kết. Nhưng đoạn đường này không chỉ để cho ôtô, xe máy, người... đi lại mà nó còn được dùng cho các công chuyện khác.

Một đoạn đường đẹp đẽ thoáng đãng như thế đã được sử dụng làm chợ đầu mối bán mua nông sản vào ban đêm. Chợ bắt đầu họp từ khoảng 0 giờ và kéo dài đến 6-7 giờ sáng. Ở ngay sát khu dân cư, chợ đêm phá mất sự yên tĩnh vốn có của nơi này với tiếng người mua bán rào rào, tiếng xe máy, xe tải bóp còi inh ỏi... Vỉa hè thành bãi đỗ xe, rất nhiều đoạn bị phá vỡ lún sụt nom thật nhếch nhác. Chẳng biết tiền thu được từ phí chợ có bằng tiền để sửa chữa lại vỉa hè sau này không?

Lề đường đã bị không ít quán xá chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Tốc độ quán ăn, quán nhậu, quán giải khát... mọc lên ở đường Lê Đức Thọ kéo dài nhanh kinh khủng. Quán kề quán, san sát. Có lẽ nên gọi đoạn đường này là đường ẩm thực. Điều muốn nói là người ta bày bàn ghế, ô dù, bát đũa thoải mái ra vỉa hè. Chưa hết đâu, có quán còn làm cả giàn cây che bóng mát nữa. Chao ôi, người ta cậy nhà mặt phố, coi vỉa hè là sân trước nhà mình, chiếm dụng đủ cách, lấn đoạt đủ kiểu, chẳng còn ra thể thống trật tự đô thị gì nữa. Vỉa hè từ của công đã bị tham ô, chiếm đoạt làm của riêng, gây ra sự bức bối cho dân chúng trong khu vực. Chẳng còn vỉa hè cho người đi bộ, đi dạo nữa. Lại thêm cái kiểu hát karaoke ngoài trời ầm ĩ ở một số quán cà phê làm cho dân phải căng tai chịu trận.

Khó chịu thật, khó chịu lắm nhưng chẳng biết kêu ai. Chính quyền biết không? Biết. Cơ quan quản lý trật tự đô thị biết không? Biết. Thế thì tại sao vẫn để yên cho những vi phạm sờ sờ như vậy chứ?! Thiết nghĩ, muốn lập lại trật tự đô thị, muốn cho Hà Nội sớm trở nên ngăn nắp, văn minh, trước hết nên bắt đầu từ việc làm thoáng đãng đường sá, vỉa hè. Chẳng lẽ để cho dân bĩu môi nói rằng các ông chức trách chỉ giỏi võ mồm, đến cái trật tự đường phố vỉa hè làm bấy nay mà cũng không xong thì nói gì đến cái lớn. Kiểu này thì muôn năm, muôn đời Hà Nội vẫn cứ nhếch nhác, lôm nhôm, tùy tiện.

Thế đấy. Chuyện có thật ở đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đường có 3 trong 1: Đường - Chợ - Quán. Dân tôi mong rằng đừng nên kết hợp như thế, đường nên chỉ là đường thôi.

Thanh Khê


Ý kiến của bạn