Đố vui có thưởng

Xã hội
- Đố bác biết chủ xe ôtô cá nhân bây giờ phải nộp những loại “phí” nào? Nói đúng là có thưởng!

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:

- Đố bác biết chủ xe ôtô cá nhân bây giờ phải nộp những loại “phí” nào? Nói đúng là có thưởng!

- Dễ ợt! Đó là: thuế nhập khẩu ôtô, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, phí trước bạ, phí đăng ký cấp biển số, phí xăng dầu, phí kiểm định, phí bảo hiểm. Thời gian tới sẽ phải nộp thêm phí bảo vệ môi trường và phí bảo trì đường bộ. Tóm lại là 10 loại “phí” nhảy múa quanh chiếc ôtô. Ấy là chưa kể tiền giữ xe và tiền xăng tốn thêm cho việc đi lòng vòng tìm chỗ đỗ xe. Thưởng đi!

- Sẽ thưởng! Nhưng sao cùng là xe chạy trên đường nhưng xe Nhà nước lại không chịu nhiều phí bằng xe cá nhân?

- Thế mà cũng đố! Chẳng qua người đưa ra thêm các phí là người Nhà nước, hàng ngày đi làm bằng xe Nhà nước!

- Vậy ví dụ như xe tải cá nhân vận chuyển thay xích lô, ba gác bị cấm từ lâu nếu chịu thêm phí hay xe taxi, xe tập lái hoặc nay mai xe ôm trong thành phố chịu thêm phí thì...

- Tóm lại là dân phải gánh vì mọi thứ phí sẽ được cho vào giá dịch vụ...

- Nhưng Chính phủ đang có chủ trương bình ổn giá cả...

- Thế nên dư luận mới đề nghị thêm phí nào phải báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội!

- Khá! Vậy bác muốn thưởng gì?

Trả lời câu đó của Hai Phiếm không khó nhưng nghĩ chuyện thưởng gì mới khó. Bị ông bạn già dồn quá, Nghĩ tôi nhớ đến việc phân làn đường, đổi giờ học đành thỏ thẻ:

- Mong bác Bộ trưởng GTVT nghĩ thật kỹ trước khi thêm “sáng kiến” là dân được nhờ, cũng là phần thưởng lớn nhất rồi!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn