“Đổ vỏ” sau ngày hội

Thời sự
Đổ vỏ đây là nghĩa đen, là nỗi lo sợ của những người làm công tác môi trường với ngập tràn rác rưởi sau mỗi kỳ lễ hội.

Đổ vỏ đây là nghĩa đen, là nỗi lo sợ của những người làm công tác môi trường với ngập tràn rác rưởi sau mỗi kỳ lễ hội. Giờ Trái đất, cái thời khắc cả thành phố chìm ngập trong bóng tối, một thứ bóng tối có ý nghĩa lớn lao cổ động phong trào bảo vệ thiên nhiên môi trường. Đó thực sự là một ngày hội được nam thanh nữ tú khắp nơi nhiệt tình ủng hộ. Hà Nội tắt đèn, hàng nghìn cây nến được thắp sáng tạo nên một không khí lãng mạn, mờ mờ ảo ảo. Nhiều đôi tình nhân "có cớ" để bày tỏ tình yêu của mình, cũng là "cớ" để nhiều bàn nhậu "dã chiến" được trải ra khắp những nơi không có bóng điện. Để rồi sau khi hết Giờ Trái đất, thì mặt đất phải khổ sở. Vỏ báo, tạp chí, nilon dùng "kê mông" la liệt, vỏ chai, lon bia, thức ăn đồ hộp lăn lóc. Tắt đèn, hóa ra lại là cái dịp rất tiện lợi cho những người trong ánh sáng vẫn luôn tự hào mình lịch sự, tha hồ lẳng rác ra bất cứ chỗ nào mà không phải ngại ngùng. Hồ Hoàn Kiếm buổi sáng sau Giờ Trái đất, lượng rác thải tăng đột biến, khiến những chị "môi trường" được một phen vất vả, như thường lệ sau mỗi lễ hội ở đây.

 Sau lễ hội, người ta mới có dịp trắc nghiệm lại ý thức của cộng đồng. Ảnh: T.L

Dẫu không giống nhau ở thành phố cư ngụ, người ta vẫn chẳng khác gì nhau cái sự "tiện tay", bừa bãi. Sau đêm "Đại tiệc ánh sáng", pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng ngừng tỏa, là đến lúc đường phố trung tâm ngập tràn trong "núi rác", với đủ thứ túi nilon, tàn thuốc lá và cả những tấm chiếu hỗn loạn dọc hai bờ sông Hàn.... Con đường Trần Hưng Đạo, rác ngập chân, người ta phải dẫm lên rác mà đi, bởi chính họ cũng tranh thủ... vứt rác trong khi mặt còn đang nghển lên trời ngắm hoa. Chỉ sau một đêm pháo hoa, Công nhân Xí nghiệp Môi trường quận Sơn Trà đã dọn tới bốn xe rác (mỗi xe chở gần 20 khối) trên tuyến đường này, nhưng số lượng rác còn lại vẫn rất nhiều.

"Cháy nhà ra mặt chuột", tắt đèn hay tổ chức lễ hội, đằng sau đó là nỗi lo vất vả của những công nhân quét rác, ngẫm ra là cái dịp khá tốt để các nhà quản lý, giáo dục văn hóa có cơ hội tiến hành các trắc nghiệm đo ý thức văn hóa công cộng cao thấp thế nào, một cách khá chính xác và cụ thể.         

HỮU Ý


Ý kiến của bạn