Nói đến rùa tai đỏ, Hai Phiếm đỏ tai vì tức khiến
Nghĩ tôi phải can:
- Thì nó cũng là một sinh vật...
- Nhưng là loài sinh vật nguy hiểm nhất thế giới như Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp loại. Nhìn ảnh Cụ Rùa bị thương tích đầy mình lại thêm “thằng tai đỏ” cưỡi trên lưng đăng trên báo mà tôi thấy bị xúc phạm quá và cả lo nữa. Cái thứ ngoại lai cưỡi trên cụ, nghe đâu lại dám gặm mai Cụ khiến tôi càng tức.
- Nhưng người mới có chuyện di dân chứ rùa cũng biết “di” sao?
- Thì cũng là tại người cả! Chả hiểu biết gì thế là khuân ốc bươu vàng, tôm càng đỏ về tàn phá nền nông nghiệp nước nhà, giờ lại thêm rùa tai đỏ...
- Cũng vì nhiều người ấu trĩ hoặc ít tiền lại thích chơi sang, làm trò trưởng giả nên mới khuân về trong thú chơi “sinh vật cảnh”.
- Không hiểu mà chơi khác gì Mỵ Châu rước cái thằng Trọng Thủy về nhà làm chồng! Vụ rùa tai đỏ có khi còn có cả chuyện “phóng sinh” xuống Hồ thiêng Hoàn Kiếm và các ao đinh giếng chùa khác nữa... Mà cái lũ này ăn thì tạp, sinh đẻ thì khiếp chả mấy chốc có mặt khắp nơi, thiệt hại thật khôn lường...
- Thế thì phải chung tay mà diệt cho tiệt nọc cái lũ ăn bẩn đầy nguy hiểm này đi chứ cứ ngồi mà than thì ích gì!
- Tất nhiên. TP. Hà Nội cũng đa có chủ trương tiêu diệt bọn này nhưng làm tổng lực nhanh chóng thì ảnh hưởng đến Hồ thiêng và Cụ Rùa sống trong đó.
- Chúng ta có nhiều nhà khoa học lắm! Sợ gì không có cách...
- Thì tôi cũng đỏ tai lên chờ kết quả cái vụ rùa tai đỏ này đây...
- Đành chờ thôi sao?
- Và trước khi làm gì phải nên nghe ngóng, không khuân những thứ lạ về nhà mình để rồi phải khắc phục như vụ rùa tai đỏ này thì phiền lắm!...
CẢ NGHĨ