Hà Nội: Rừng cờ bên Hồ Gươm
22 giờ đêm, các tuyến phố quanh Bờ Hồ rực rỡ cờ hoa và tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".
![]() |
Bờ Hồ rực rỡ trong rừng cờ (Ảnh: C.H) |
Có mặt trước tiên có lẽ những người bán cờ tổ quốc, cớ xéo và nón cổ động trên phố Hàng Bài, trước Tượng đài Lý Thái Tổ. Hơn 40.000đ một lá cờ tổ quốc 40cm x1,2m nhưng hàng trăm người cũng kịp trang bị cho mình trước khi dồn về trước đài phun nước ở trung tâm Hồ Gươm.
Đoạn từ đền Bà Kiệu đến tòa nhà Hàm Cá Mập, hàng ngàn người tự động dạt sang nhường một luồng chính cho đoàn xe giương cao cờ diễu hành quanh Hồ Gươm.
![]() | ![]() |
Nhóm ATW của diễn đàn bóng đá nghệ thuật chung vui bằng trò tâng bóng (Ảnh:C.H) | |
Nhiều người hâm mộ còn chuẩn bị cả những tấm bảng Việt Nam - Thái Lan: 2 - 0 với sự tự tin và sự hy vọng về kết quả trận chung kết với Người Thái.
Đối diện tòa nhà Hàm Cá Mập, nhóm ATW của diễn đàn "Bóng đá nghệ thuật" với gần 10 thành viên cũng kịp mang theo đài, bóng và biểu diễn những kỹ thuật tung bóng, chuyền bóng trong tiếng nhạc của những bài hát quen thuộc "Tôi yêu bóng đá", "Mùa hè ITALIA"... ngay trên vỉa hè, trước con mắt thán phục của hàng trăm người.
![]() |
Dòng người chảy về Hồ Gươm! (Ảnh: C.H) |
![]() | ![]() |
Bán cờ kiếm bội! (ảnh trái) và Chung vui chiến thắng bằng cách ở... trên cây! (ảnh phải) - Ảnh: C.H | |
Không phải chỉ có 11 cầu thủ làm chủ trận đấu, mà có lẽ, chiến thắng ấy còn bởi sự có mặt của những cổ động viên không thể nhiệt tình hơn được nữa!
![]() |
Rừng người quá đông. Dường như sợ mình "lọt thỏm" không ai nhìn thấy, cổ động viên nhí đã đứng hẳn lên xe và gào "Việt Nam chiến thắng"! - Ảnh: Kiên Trung |
![]() |
"Việt Nam chiến thắng" - đấy là sự gặp gỡ chung, mặc dù chúng ta có mái đầu...không giống nhau! - Ảnh: Kiên Trung |
![]() | ![]() |
Bậc thang dẫn đến chiến thắng, không phải dễ. Nhưng cứ nhìn thì biết!!! - Ảnh: Kiên Trung | |
![]() |
Tất cả mọi thứ đều được huy động, miễn là phát ra... âm thanh to nhất! - Ảnh: Kiên Trung |
![]() |
Vũ điệu Salsa ngay tại đài phun nước Bờ Hồ. "Vũ nữ" này đã làm ngã tư thu hút hàng ngàn người tập trung, khiến đường tắc trong một thời gian không hề ngắn. Nhưng, có hề gì, vì Việt Nam đã chiến thắng thuyết phục 1-0! - Ảnh: Kiên Trung |
![]() |
Rừng cờ chen giữa rừng người, và rừng âm thanh náo nhiệt của tất cả còi xe máy! - Ảnh: Kiên Trung |
![]() | ![]() |
Màn trình diễn ấn tượng - Ảnh: Kiên Trung | |
TP.HCM:Đêm không ngủ
Như thường lệ, Nhà văn hóa Thanh Niên, khu vực cà phê hồ Con Rùa luôn là điểm đến của các fan hâm mộ đội tuyển bóng đá VN. Và cũng không ngạc nhiên, ở đây chính là điểm xuất phát của lễ ăn mừng chiến thắng- điều mà từ rất lâu rồi những người yêu mến đội tuyển VN chưa được hưởng.
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Khu vực chợ Bến Thành tắc nghẽn đường vì quá đông người hâm mộ | |
Cảm giác sung sướng, niềm tự hào dân tộc càng nâng lên khi suốt trận các cầu thủ Việt Nam kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của đội bạn. Và nó vỡ òa khi Quang Hải ghi bàn, rất khó để có thể “nuốt trọn” cảm giác lâng lâng khi đó. Hồi hộp từng phút, để đến khi kết thúc trận đấu các cổ động viên (CĐV) nhiệt thành đã nhanh chóng đổ ra đường để bắt đầu cho lễ diễu hành ăn mừng chiến thắng của đội nhà.
![]() |
| Niềm tự hào của các fan bóng đá VN |
Những lá cờ Tổ quốc được gấp gọn ghẽ để trong cốp xe đã được mang ra và bay lên trong bầu không khí cuồng nhiệt của đám đông. Các CĐV khác không kịp chuẩn bị cờ, băng rôn cũng không phải chờ lâu để có trên tay những biểu trưng cho lòng tự hào dân tộc khi những cửa hàng lưu niệm quanh khu vực buôn bán sầm uất nhất thành phố nhanh chóng mang ra để phục vụ các “thượng đế”.
![]() |
| Vui hết cỡ! |
Trong đêm vui như thế này, bỏ ra 50.000 đồng để mua một lá cờ Tổ quốc lớn, 30.000 đồng cờ khổ nhỏ, hay chừng 15-20.000 đồng/tấm băng rôn có lẽ không phải là quá đắt. Điều quan trọng nhất, chính là được hòa chung vào nhịp đập của tình yêu bóng đá, của niềm tự hào dân tộc.
Cả khu vực chợ Bến Thành là một biển người khổng lồ với làn sóng cờ đỏ phấp phới tung bay và tiếng hò reo không ngớt. Hàng ngàn người đã tụ tập ngay tại vòng xoay Quách Thị Trang để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá VN sau khi diễu hành bằng xe gắn máy qua những con đường chính như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Đồng Khởi, Trần Hưng Đạo... Khu vực chợ Bến Thành tắc nghẽn vì quá đông người.
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Người Sài Gòn có một đêm không ngủ vì niềm vui chiến thắng | ||
Hàng chục CSGT, Cảnh sát trật tự đã được điều động đến khu vực này để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Còi xe cảnh sát liên tục hú nhưng không thể giải tán đám đông đang say máu với chiến thắng đầy bất ngờ của đội tuyển VN.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tính đến 23h45 ngày 21/12, chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. CSGT, Cảnh sát trật tự Q.1 đã kịp thời ngăn chặn những biểu hiệu quá khích của đám đông.
![]() |
| Cờ Tổ quốc có mặt ở mọi nẻo đường |
Những thanh niên rồ máy xe gây ồn ào, hoặc dùng xoang chảo gây tiếng ra tiếng động quá lớn; những đám thanh niên cơ hội có biểu hiện tụ tập đua xe đã bị CSGT, Cảnh sát trật tự vô hiệu ngay từ đầu.
Tuy vậy, tại khu vực nhà thờ Đức Bà, đoàn xe gắn máy do những thanh niên cầm đầu chạy với tốc độ cao đã gây hoảng sợ cho người đi đường.
![]() |
| Băng rôn ca ngợi Quang Hải- người anh hùng đem lại chiến thắng cho đội tuyến bóng đá VN |
Sau khi “ăn mừng” ở khu vực trung tâm, khoảng 200 xe gắn máy tiếp tục diễu hành qua đường Lê Duẩn, Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, xa lộ Hà Nội... trổ tài lạng lách.
“VN thắng rồi!”
![]() |
| Du khách nước ngoài chung vui với các fan bóng đá VN |
Cường - Thanh một cặp đôi vừa bước ra từ thương xá Tax cho biết bất ngờ với chiến thắng của tuyển Việt Nam. Cường mua một lá cờ Tổ quốc rồi cùng người yêu bước xuống đường Nguyễn Huệ, cùng đôi bạn là dòng người đang hò reo trước niềm vui bất tận
23h đêm, tiếng kèn, tiếng hô vang kéo dài trên các con phố trung tâm. Kẹt xe, dòng người vẫn nhích từng bước trong trật tự.
Không hề có chuẩn bị, những người kinh doanh nhỏ ở TP.HCM bất ngờ “trúng quả” đậm sau tin thắng trận của tuyển Việt Nam.
Cầm trên tay hàng chục cờ tổ quốc, Thắng- một sinh viên cho biết vừa có ý tưởng kinh doanh “niềm vui chiến thắng” cách đây 15 phút khi móc túi 200.000 đồng mua cờ rồi bán lại cho người đi đường. Một lá cờ bán mua vào giá 10.000 đồng, bán ra 20- 25.000 đồng. Thắng cười nói: “Ước gì đội tuyển VN chiến thắng dài dài như hôm nay, sinh viên tụi em vừa có niềm vui, vừa có tiền bỏ túi”.
![]() |
| Hàng ngàn người dân TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển VN. |
Chạy dọc con đường Đồng Khởi, Phạm Ngũ Lão, hàng trăm du khách nước ngoài cũng bất ngờ trước không khí lễ hội, cảnh ăn mừng chiến thắng của thanh niên Sài Gòn. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, người hứng chí “xuống đường”, mặc áo phông, choàng lên vai cờ Việt Nam, hô vang những câu tiếng Việt chưa tròn tiếng “Việt Nam vô địch”.






























