Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi hỏi một câu tréo ngoe:
- Tôi đố bác bạn đọc tìm đến báo chí để làm gì?
- Rõ là lẩm cẩm! Đọc báo để biết tin tức trong nước và ngoài nước, để đem tri thức nhân loại tẩm bổ cho đầu óc mình...
- Thế có bao giờ bạn đọc vớ phải tin tức như vớ phải rơm không?
- Tin nào không ích lợi nhiều thì cũng có ích lợi ít chứ ai muốn bạn đọc mất thì giờ làm gì... Mà hôm nay bác làm sao vậy?
- Tôi thật chẳng biết tìm gì trong những tin đại loại như sau: Bae Young Joon xuất viện, Bae Yong Jun muốn lấy vợ, Suri Cruise diện giày cao gót, Lý Băng Băng khoe dáng bên hai chàng điển trai , Dũng "Khùng" lấy vợ không cần đẻ con, Phạm Băng Băng muốn "kiểm soát" người yêu, Quách Khả Doanh mang bầu, Hoa vương Hong Kong cặp kè bồ mới, Son Tae Young với hạnh phúc làm vợ, Siêu mẫu Gisele Bundchen mang bầu quý tử, "Tình địch" của Chương Tử Di khoe vẻ gợi cảm... Thậm chí một cháu bé 3 tuổi cũng được "quan tâm" như thế này: Mặc dù mới có 3 tuổi, nhưng con gái cưng của nam tài tử Hollywood Tom Cruise - bé Suri, đã biết làm dáng như người lớn. Hôm 21/9, khi đi mua sắm cùng mẹ, cô bé diện dép cao gót và xách túi hồng rất điệu đà.
- Thế bác muốn gì?
- Muốn biết những cống hiến của những nhân vật nổi tiếng chứ không cần biết những chuyện lãng xẹt kiểu trên.
- Tưởng báo chí ngày trước, thời chế độ cũ mới có chuyện đưa tin ô tô chẹt chết chó, ông này bà nọ đi nhổ răng chứ không ngờ bây giờ vẫn có chuyện này ư...
- Người Việt dùng hàng Việt và văn hóa là sản phẩm đặc biệt càng phải Việt...
- Không hiểu họ đưa những tin này lên làm gì nhỉ!
- Tôi mà làm chương trình Đấu trường 100, Vượt qua thử thách, Đường lên đỉnh Olympia... trên truyền hình sẽ đố người chơi tìm được gì trong những kiểu tin này, giải thưởng to vật vã xem có ai rinh được không!...
Cả Nghĩ