- Chuyện mua bán điện có hợp đồng hẳn hoi, bên mua mà chậm thanh toán là bên bán cắt cầu dao ngay!
- Nhưng sao khi bên bán đột ngột ngừng cung cấp mà nói theo ngôn ngữ đời thường là "cắt đánh rụp" thì không thấy có ai lôi hợp đồng ra mà thắc mắc ngoài chuyện bực tức, ấm ức chỉ để than thở với nhau?
- Không thấy đã có luật sư giải thích à? Đây đây... - Hai Phiếm rút tờ báo ra đọc - "Bên mua điện hoàn toàn có thể kiện ngành điện ra tòa nếu bị vi phạm hợp đồng" và "Bên bán điện phải chịu mức phạt bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, ngoài ra phải bồi thường thiệt hại phát sinh do vi phạm hợp đồng" chi.
- Nghĩa là ngành điện cắt điện bất kỳ nếu người ta đang sản xuất, hỏng cả mẻ hàng hoặc bác sĩ đang mổ ảnh hưởng đến bệnh nhân, hoặc ông nhà văn nhà báo, nhà phát minh đang làm việc bị mất hết dữ liệu thì "nhà đèn" phải đền?
- Thế thì mới có hợp đồng chứ đâu còn kiểu xin - cho như ngày xưa.
- Vậy sao chưa thấy có vụ kiện nào của khách hàng ngành điện nhỉ?
- Đấy là luật nhưng thử kiện xem, trước hết là xin lỗi khách hàng sau đó là muôn vàn lý do và tiếp tục sau đó là tạm cắt điện để sửa đường dây! Nóng nực thế này cởi trần ra mà viết đơn kiện được sao!
- Vậy là cứ tiếp tục bài ca ấm ức...
- Trừ trường hợp không dùng điện của ông nữa khi ông vi phạm hợp đồng!
- Nhưng không mua điện của ông độc quyền thì mua của ai?
- Vậy thì ráng mà chịu...
- Nhưng tiền đầu tư cho ngành điện cũng là tiền dân...