Đỉnh, đáy và sự cố

Văn hóa – Giải trí
SHB Đà Nẵng vững chắc ở ngôi đầu trong khi XM CT Thanh Hóa chết chìm ở đáy bảng. Vòng 15 còn chứng kiến nhiều sự cố,
SHB Đà Nẵng vững chắc ở ngôi đầu trong khi XM CT Thanh Hóa chết chìm ở đáy bảng. Vòng 15 còn chứng kiến nhiều sự cố, trong đó đỉnh điểm là màn quậy phá của các cổ động viên XM Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy.Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội, những đội bóng của ông "bầu" Hiển tại sân Chi Lăng đã mang đến nhiều lời dị nghị về khả năng nhường điểm khi SHB chắc ngôi đầu trong khi T&T lại đang khó khăn ở nhóm cuối. Tuy nhiên kịch bản ấy đã không xảy ra, khi SHB Đà Nẵng đánh bại T&T Hà Nội. Chiến thắng ấy đã giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giữ vững ngôi đầu bảng và tiếp tục nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên 9 điểm. Cơ hội lần đầu tiên đoạt chức vô địch V-League đang rộng mở hơn bao giờ hết với SHB Đà Nẵng. Với một đội hình có chiều sâu và chất lượng cao như SHB Đà Nẵng, cơ hội dành cho những đội bên dưới không thật nhiều, cho dù HA-GL vẫn còn 1 trận chưa đá hay B.Bình Dương đang có sự khởi đầu thuận lợi dưới tay HLV Mai Đức Chung.
 
 Ngoại binh của TC đã ghi điểm sau trận thắng XMHP.   Ảnh: CTV
Ở nhóm cuối, cục diện cũng đã phần nào rõ ràng hơn. XM CT Thanh Hóa dù đã loại HLV Nguyễn Văn Tiến và dùng lại "người thừa" ở T&T Hà Nội, HLV Triệu Quang Hà, thế nhưng sự trở về của HLV họ Triệu đã không giúp được gì cho đội bóng quê hương. Thất bại 0 - 1 trước M.Nam Định trong trận "chung kết ngược" đã đóng đinh XM CT Thanh Hóa ở vị trí cuối bảng. Rất khó cho đội bóng xứ Thanh có thể tìm được đường thoát khi HLV Triệu Quang Hà chưa bao giờ được đánh giá cao và lực lượng của đội bóng này đang xuống thấp chưa từng thấy. Mặc dù XM CT Thanh Hóa đang yên vị ở cuối bảng, nhưng không vì thế mà cuộc đua trụ hạng giảm nhiệt. T&T Hà Nội đang đứng ở vị trí thứ 13 với 15 điểm. HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa đội nhà thoát hiểm. Có cùng 15 điểm, nhưng TP.HCM xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ. Hơn thế nữa đội bóng đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM vẫn còn 2 trận chưa đá. Sức ảnh hưởng của nguy cơ xuống hạng còn lan tỏa đến những đội bóng như Thể Công (17đ), M.Nam Định (17đ) và cả XM Hải Phòng (19đ).
 
Sự cố tại sân Hàng Đẫy trong vòng 15 đã trở thành hồi chuông cảnh báo cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu, cũng như sự xuống cấp của văn hóa cổ động. Trận cầu tâm điểm giữa Thể Công và XM Hải Phòng đã diễn ra kịch tính trên sân cỏ. Bị đội khách dẫn trước và bị CĐV nhà la ó, đòi HLV Lê Thụy Hải và Giám đốc điều hành Quản Trọng Hùng ra đi, nhưng đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Thể Công đã biết cách tận dụng tối đa sai lầm của hàng thủ XM Hải Phòng để giành chiến thắng với tỷ số 2 - 1. Trên khán đài, sau khi CĐV Thể Công quậy phá đến lượt các CĐV quá khích của XM Hải Phòng bực bội vì đội nhà bị thua, đã va chạm với lực lượng cảnh sát trên sân, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng nhất của V-League. Nhiều CĐV đã dùng gạch, đá ném về phía cảnh sát cơ động và chửi bới các nhân viên an ninh, đập phá xe ôtô đậu bên ngoài sân Hàng Đẫy, ném gạch vào Trung tâm hội nghị Quốc tế trên đường Lê Hồng Phong. Lực lượng cảnh sát buộc phải dùng đến biện pháp mạnh như bình xịt hơi cay, dùi cui điện để vãn hồi trật tự.
 
Sự cố trên dù không để lại hậu quả nghiêm trọng như ở sân Vinh mùa trước, song nó lại tiềm ẩn những nguy cơ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hơn thế nữa, cuộc đua vẫn nóng bỏng ở phía trước, ai dám bảo đảm những gì diễn ra tại Hàng Đẫy không lặp lại. Đã đến lúc VFF cần phải có cái nhìn nghiêm túc về sự cố ở Hàng Đẫy cho phần còn lại của V-League 2009 và cũng là thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội LĐBĐVN khóa VI.

Thành Trung


Ý kiến của bạn