Đình đám showbiz 2010

Văn hóa – Giải trí
Xuân Tân Mão đến rồi, ngoảnh nhìn lại Canh Dần thấy khí chất dũng mãnh, mạnh bạo của loài hổ cũng giúp nhiều nghệ sĩ quyết đoán những việc táo bạo khiến làng showbiz Việt khá xôm trò.

Xuân Tân Mão đến rồi, ngoảnh nhìn lại Canh Dần thấy khí chất dũng mãnh, mạnh bạo của loài hổ cũng giúp nhiều nghệ sĩ quyết đoán những việc táo bạo khiến làng showbiz Việt khá xôm trò.

Mùa sao “làm tổ”

Cô sinh viên chuyên ngành báo chí- Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP. Hồ Chí Minh Hương Giang vừa nổi lên như cồn khi lọt vào top 16 Miss World 2009, rồi tiếp đó lại nhận được danh hiệu Miss Grad Slam Asia 2009 bỗng thấy vắng bóng trên sàn diễn ở một thành phố sôi động, liên tục có các sự kiện lớn như TP. Hồ Chí Minh. Tưởng cô dành thời gian cho học tập vì người đẹp này rất hứng thú khi nói về chuyện trường lớp. Nhưng sau đó mới hay, người đẹp lặng lẽ chuẩn bị chuyện đại sự và đám cưới sang trọng đã tổ chức vào tháng 10/2010 với một chàng trai Trung Quốc, làm việc tại Hãng hàng không Thẩm Quyến. Khối người hùi hụi tiếc vì người đẹp sở hữu vẻ đẹp Á Đông nhẹ nhàng, tươi tắn một ngày nào đó có thể sẽ rời sang đất nước Trung Hoa.

Vốn là MC của Đài truyền hình VN từ khá lâu, khuôn mặt khả ái của Thụy Vân cùng phong cách dịu dàng gây nhiều thiện cảm với người xem màn ảnh nhỏ. Nhưng Thụy Vân nổi tiếng từ sau khi trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu năm 2008. Lợi thế từ sắc đẹp, từ kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp giúp Thụy Vân xuất hiện ngày càng nhiều trong các chương trình truyền hình: game show Vitamin C, Lựa chọn cuối tuần, Bản tin tài chính…, làm người mẫu ảnh và mới đây vào vai Thanh Liên - hồng nhan tri kỷ của vua Lý Công Uẩn trong phim Lý Công Uẩn đường đến thành Thăng Long. Tạm sắp xếp công việc sang một bên, những ngày cuối 2010, Thụy Vân đã lên xe hoa với một giám đốc công ty bất động sản.

Cái tin “Linh Nga múa” lấy chồng khiến nhiều fan buồn bởi giờ đây, trong tâm trí người hâm mộ, Linh Nga là tài năng và nhan sắc múa thuộc hàng vơdet của VN. Vẫn biết thiên chức làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ thiêng liêng lắm, nhưng cái nghề nghiệt ngã này đòi hỏi sự hy sinh rất lớn. Vừa mới rưng rưng xúc động khi thấy Linh Nga tâm sự rằng: một ngày của tôi dành hết cho múa. Đêm về cũng trò chuyện với bố mẹ về múa. Đi quay quảng cáo cũng vẫn múa. Đối với diễn viên múa, lập gia đình sớm thì coi như là bỏ nghề. Ấy thế mà đám cưới của Linh Nga với người đàn ông Hà Nội cũng đã vừa tổ chức những ngày cuối Canh Dần. Chắc hẳn phải là một tình yêu mãnh liệt và thi vị lắm mới có thể khép cánh được con thiên nga đang đầy hoài bão giang cánh bay trên bầu trời múa bao la.

Sexy ư? Xưa rồi

Để tạo ấn tượng trên sàn diễn, nhiều nghệ sĩ trẻ cố tình ăn mặc thoải mái, quá đà, quên đi thuần phong mỹ tục VN. Xem ra thì Qui chế 47 của Bộ VHTT (7/2004) về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn đã đi vào... dĩ vãng. Trào lưu sexy trong giới nghệ sĩ liên tục phát triển, chưa thấy điểm dừng. Các bộ trang phục ngày càng tiết kiệm vải để khoe ra những phần nhạy cảm của cơ thể. Thế nhưng sexy kiểu đó giờ cũng xưa rồi. Năm 2010, hai cú gây sốc nhất trong làng showbiz là hình ảnh nuy của ca sĩ Thu Minh trong album Giác quan thứ 6 và Tina Tình trong album Sáng – Tối. Tất nhiên mỗi người đều có ý tưởng riêng trên con đường nghệ thuật của mình để đưa ra cách thực hiện. Nhưng lý giải như ca sĩ Tina Tình rằng: để diễn tả những mảng tối xoay quanh đề tài người đẹp – dục vọng – tiền tài thì ngoài cách này, tôi không còn biết cách nào thể hiện trọn vẹn hơn. Các đạo diễn chả lẽ cũng bó tay?

Nâng cấp các cuộc thi

Lâu nay giới trẻ khi nhìn các người mẫu sải bước dài trên sàn catwak những tưởng chỉ cần có chân dài là có thể bước lên sàn trình diễn. Xem cuộc thi Vietnam’s Next Top Mode mới hay, để trở thành người mẫu chuyên nghiệp, có đẳng cấp, có thể tự tin ra với thế giới cũng thật cực nhọc, khổ ải, ngoài tài năng còn cần phải có bản lĩnh. Vẫn biết nghề người mẫu có những khe khắt, nhưng nó vẫn đang là niềm đam mê bất tận của nhiều người trẻ.

Đình đám nhất là cuộc thi Vietnam Idol đã thu hút hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ và tại sân khấu tổ chức các vòng thi. Không suôn sẻ trên chặng đường đi, nhưng càng vào đêm “chung kết trong mơ”, Trần Nguyễn Uyên Linh càng tỏa sáng và giành vương miện Vietnam Idol đầy thuyết phục trong sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả. Thành công lớn nhất của Vietnam Idol là nghệ thuật đích thực được tôn vinh, không còn là cuộc chơi mang tính chất cảm tính của khán giả và cho thấy bước tiến mới của âm nhạc VN trên con đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp.

Lệ Quyên


Ý kiến của bạn