Điều trị cho cô gái bị xăm 3 “quái vật” trên mặt và ngực

Thời sự
Sau trận đòn thù, G. trở về nhà trong hoảng loạn, tủi hổ và đau đớn. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, G. đã được một bệnh viện về tận quê đón lên Hà Nội để điều trị.

Sau 4 năm đứng bán sim thẻ điện thoại choNguyễn Thị Trâm Anh - số 1 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất- TP Vũng Tàu, cháu N.T.G 20 tuổi ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc - Nghệ An bị bà chủ “dằn mặt” xăm 3 con rết lên mặt và ngực.

Sau trận đòn thù ấy, cháu G trở về nhà trong hoảng loạn, gặp ai cháu cũng chắp tay lạy lia lịa rồi rấm rứt khóc. Cháu khóc vì tủi hổ cho thân phận và cả khóc vì đau đớn do vết xăm 3 con rết đang ngày đêm mưng mủ, chảy nước vì nhiễm trùng. Người mẹ góa chồng T.T.H kinh hoàng khi thấy con  gái trở về đầu trọc lốc, mặt bị đánh thâm tím, trên gương mặt xinh đẹp của con gái chị 1 con rết đỏ quạch nằm dài từ trán xuống cằm trái và 2 con rết màu xanh, đỏ gớm ghiếc nằm vắt chéo bám chặt vào đôi gò hồng đào của con. Chị “chết lặng” hơn khi biết gia cảnh của mình quá nghèo với 6 miệng ăn, nên không thể giúp con gái lấy lại hình ảnh “đẹp như hoa” ngày xưa nữa, bởi chi phí cho việc xóa hình xăm 3 con quái vật ấy mất quá nhiều tiền và công sức.
 vết xăm trên mặt và ngực G. 

Đồng cảm với nỗi khổ của cháu G và gia đình, Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Thu Cúc- Hà Nội đã nhận điều trị miễn phí vết xăm cho cháu. Ngày 17/12, Đoàn bác sĩ của Bệnh viện đã vềxã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc - Nghệ An đón G ra Hà Nội để điều trị. Khi tiếp xúc, cháu G thất thần, lặng lẽ, rụt rè, lo sợ. Mặc dù đã đội tóc giả (G bị bà chủ Trâm Anh cạo trọc đầu và lông mày), nhưng vẫn không che được vết thương đang nham nhở bên má trái cháu G. Bác sĩ Trần Thị Chung- Khoa Công nghệ cao- Lazer, người khám đầu tiên cho G nói: “Khi chúng tôi tiếp nhận, BN trong tình trạng tỉnh táo, nhưng tiếp xúc khá chậm sau một cú sốc nặng về tâm lý. Có 3 vết xăm, 1 vết ở má trái và 2 vết ở ngực trái và ngực phải, đã được xóa bằng Laser CO2. Tuy nhiên đã để lại tổn thương khá sâu và tương đối phức tạp, đặc biệt là thẩm mỹ”.

Để tạo điều kiện cho việc điều trị một cách hiệu quả, an toàn, BV đã bố trí chỗ ăn, nghỉ và điều trị cho G và mẹ đẻ của cháu tại khoa Nội trú với sự giám sát nghiêm ngặt về an ninh. Hiện cháu G đang nghỉ ngơi và được các BS thường xuyên thăm khám, thay băng và làm vệ sinh vết thương. Trả lời báo giới chiều tối ngày 19-12, GS-TS Nguyễn Thị Dụ- Giám đốc Bệnh viện cho hay, sau khi khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cần thiết (sinh hóa máu, chụp phổi, siêu âm ổ bụng…) và hội chẩn tại Viện bước đầu cho thấy, BN tỉnh, không sốt, gan, lách, thận bình thường… Tuy nhiên tại các vết xăm trên mặt, ngực  bị tổn thương nặng do BN đã điều trị trước đó bằng laser CO2 tại một Trung tâm thẩm mỹ tư ở TP Vinh. Mặc dù màu mực xăm đã hết, nhưng tổn thương để lại là những vết sẹo lồi, nhiễm trùng sâu, mất hết các lớp thượng bì, trung bì và hạ bì. Do vậy hàng ngày BN phải thay băng và dùng kháng sinh để chữa viêm. Sau đó BV sẽ phối hợp cùng các chuyên gia Phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tiến hành hội chẩn rồi đưa ra phác đồ điệu trị hiệu quả nhất cho BN. Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Quản lý chất lượng dịch vụ của Bệnh viện chia sẻ: “Với vết sẹo như thế, chúng tôi rất lo ngại cho tương lai của cháu. Trước mắt BV sẽ nỗ lực hết khả năng để điều trị cho bệnh nhân G một cách tốt nhất, đem lại cho cháu một thẩm mỹ tốt nhất để cháu có thể tự tin với bản thân mình và có một tương lai tốt hơn. Qua đây chúng tôi mong các cơ quan chức năng cần có bản án nghiêm khắc với những đối tượng đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho cháu G”.
G. đang được điều trị miễn phí tại bệnh viện Thu Cúc - Hà Nội 
Mặc dù rất lo lắng về tình cảnh của con  mình, nhưng ngay sau khi cháu G được các bác sĩ của BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc trực tiếp về đón con gái ra Hà Nội để chữa trị, bà H xúc động nói: “Nếu chữa trị ở Nghệ An thì quả thực gia đình chúng tôi không có điều kiện. Nay được các bác sĩ về tận quê, đón 2 mẹ con chúng tôi lên đây chữa trị miễn phí quả thực không biết lấy gì để đền ơn các y bác sĩ”. Bà H cũng đề nghị cơ quan điều tra sớm tìm ra sự thật để minh oan cho con gái. Bởi từ ngày G về đến nay, cháu liên tiếp nhận được những lời đe dọa, nên gia đình luôn sống trong sợ hãi. “Vì cháu là con gái, còn cả tương lai sau này của cháu nữa. Nếu không thì gia đình chúng tôi chẳng biết thế nào” – bà H cho biết thêm.
Đặng Ngân - Kiều Việt

Ý kiến của bạn