Điều chỉnh?

Xã hội
- Này nhé, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương rồi sắp tới lại nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ghép với thứ bảy, chủ nhật. Tha hồ xông xênh thời gian... Tha hồ đi du lịch.

- Tháng 4 này được nghỉ tĩ tã, vui thật...

- Vui gì?

- Này nhé, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương rồi sắp tới lại nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ghép với thứ bảy, chủ nhật. Tha hồ xông xênh thời gian... Tha hồ đi du lịch.

- Nhưng cái “đầu tiên” là tiền đâu...

- Yên chí, tháng 5 có thêm tiền trong tài khoản mà người thì gọi là “tăng lương”, kẻ bảo “bù giá vào lương”, “điều chỉnh lương”... Gọi là gì thì cũng khá hơn hôm nay!

- Nhưng tôi cứ sờ sợ cái “vui” này thế nào ấy! Ví dụ như xe pháo, hàng họ nhân ngày nghỉ tăng lên rồi không chịu lùi xuống, lại nhân cái cớ tăng lương để đẩy giá thị trường. Anh em ta vui mấy ngày rồi lại méo mặt cho đến lúc... ”điều chỉnh lương cơ bản” lần nữa!

-  Cứ nghĩ như bác rồi khổ suốt đời. Phải biết sống chung với cuộc chạy đua giữa giá và lương chứ!

- Khổ nỗi thằng lương nhà mình luôn lẽo đẽo chạy theo thằng giá của thiên hạ.

- Phải lạc quan lên!

- Nhưng lạc quan thế nào?

- Tức là phải biết tự sướng vì mình còn có lương chứ bà con nông dân, người không hưởng ngân sách Nhà nước cũng phải tiêu pha, sinh hoạt như mình dễ không phải chạy theo giá chắc?

- Ờ...ờ... Nếu như giá không tăng thì lương không phải điều chỉnh và chả ai phải chạy nhỉ. Không biết đến lúc nào hết điều chỉnh lương!

- Chắc đến lúc điều chỉnh được số người dư thừa hiện nay trong các cơ quan Nhà nước. Tất nhiên chả ai ngồi không nhưng theo một điều tra xã hội học, có đến 1/3 làm việc cầm chừng, 1/3 “chân ngoài dài hơn chân trong”...

- À...à..., qũy lương như cốc nước đường, đường có thế, có nhiều người uống thì phải pha thêm nước...Nhưng sao lắm người kêu lương không đủ sống nhưng vẫn thích cái sự “không đủ sống” này thế nhỉ.

- Điều chỉnh cốc nước đường hay điều chỉnh người uống?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn