- Nóng nực thế này mà mất điện thì gay nhỉ…
- Không những gay cho người không chịu được nóng mà gay hơn cả là cho các ngành sản xuất. Mất điện thì bó tay chấm com luôn.
- Thế cho nên phải bằng mọi cách làm ra điện để phát triển kinh tế…
- Nhưng không thể làm ra điện từ gió, từ ánh nắng mặt trời, từ rất nhiều thứ khác sao mà cứ phải là thủy điện?
- Dốt ơi là dốt. Điện mặt trời th. phải mua máy hứng nắng. Điện từ gió phải mua máy tích gió thành điện. Trong khi thủy điện chỉ cần quây thung lũng lại, đắp đập để nước đổ vào!
- Nhưng… mạnh như nước…
- Đúng thế! Thủy điện làm ra điện nhiều và rẻ hơn mọi loại hình khác…
- Nhưng nếu nước nhiều quá, có thể vỡ đập?
- Thì xả lũ!
- Xã lũ th. phía dưới bị ngập. Công sức lao động của bà con sẽ trôi theo dòng nước…
- Thì phải báo trước!
- Nhưng “ông” thủy điện xả sớm mà không mưa thì sợ thiếu nước cho tuốc bin quay, không phát được điện. Đoán được nước lũ về thì không kịp nên phải đành gọi là “giải pháp tình thế”.
- Nhưng sao năm nào cũng có “giải pháp tình thế” thế nhỉ?
Hai Phiếm chả nói, chỉ ngửa mặt lên Giời mà rằng:
- Điện ơi, thương bà con nông dân với! Xả lũ bất kỳ thì điên nặng thật…
CẢ NGHĨ