Điện ơi!

Xã hội
Hai Phiếm mặt tái xanh như tàu lá, hốt hoảng sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm mặt tái xanh như tàu lá, hốt hoảng sang nhà Nghĩ tôi:

- Bác ơi, Hiệp hội Năng lượng VN vừa có đề xuất tăng giá điện lên khoảng

 .500 đồng/kWh, tức là tăng gấp rưỡi (50%) so với lúc này.

- Đây mới là đề xuất, còn đã được chấp nhận đâu mà mặt bác tái mét thế kia!

- Năm nay mới tăng chưa đến 10%, thêm giá cao cho điện sử dụng trong giờ cao điểm buổi sáng, người dân nhiều nơi đã phải méo mặt, còn doanh nghiệp thì kêu trời lên rồi, huống là tăng 50%.

- Thì doanh nghiệp lại tăng giá sản phẩm theo giá điện...

- Không biết mấy ông nhăm nhăm đề nghị tăng điện như một cú sốc có lường hết những tác động xã hội nếu tăng giá đánh rụp như pháo bắn lên trời thế này không...

- Người ta có học, làm gì không biết nhưng quan trọng là tăng giá điện chỉ tác động đến xã hội là những người như tôi và bác chứ nhằm nhò gì với mấy ông đề nghị tăng giá khi mà một bữa tiệc nhẹ của họ cũng là cả tháng lương của mình. Với lại lúc nào ngành điện chả kêu thiếu vốn...

- Kinh doanh thì ngành nào chả thiếu vốn và cứ thi nhau tăng giá thì dân sống làm sao...

- Yên tâm đi, đời nào Chính phủ chấp nhận tăng giá điện một phát đến 50% thế này...

- Vậy thì cũng phải có cơ quan chức năng nào đứng ra trả lời có hay không

một lộ trình tăng giá điện và việc đề xuất này của Hiệp hội Năng lượng là thế nào

để dân yên tâm chứ!
 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn